Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

CHÙM THƠ VŨ THÁP

 

CHÙM THƠ VŨ THÁP Sửa

nh_v_thp

GÓC NHỚ.

(tt một người..)

Hồ Tây chiều thoảng sương mờ

Bước chân ai dạo bên bờ heo may

Nón sen còn cháy màu mây

Cầu tre ngơ ngác tiếc ngày hạ qua

Vịn vào vóc liễu kiêu sa

Hình như laị nhớ người ta mất rồi

Câu thơ chúm chím nụ cười

Đưa tôi về lại góc trời xưa xa.....

20-8-2020 VT



LỖI MƯA

Giăng giăng mưa tạt, mưa bay

Mới thu sao nỡ vội ngày Ngưu Lang

Mái hiên,đếm giọt bẽ bàng

Câu thơ nhỏ ướt hai hàng chân mây

Cánh chuồn nem nép tán cây

Non thu đã rạn đuôi mày, nét ngang

Có lời bên ấy nhắn sang

Muộn không?- Khi lá chớm vàng heo may

Nắng chiều hai sợi vá mây

Có nên trăm chắp lại ngày xanh xưa

Liệu là thoáng một cơn mưa

Hương cau vớt lại lỡ vừa...chạm đông?..

Ví ai thương lấy cải ngồng

Thì mang con sáo sổ lồng về ..đâu

Cầu Kiều gắng vượt sông sâu

Chẳng nên

Thì

cũng đẹp câu hẹn hò

Bến xưa còn dấu con đò

Thương nhau dù cách đôi bờ vẫn thương.

15-8-2920 VT

 

VỀ  BÊN MẸ

Một nén hương trầm thơm mắt cay

Mẹ ơi!..con gọi mẹ chiều nay
Vu Lan đã mấy mùa ngâu  khóc

Con vẫn về bên nấm mộ gầy

 

No đói một thời rau độn bữa

Phần con cơm trắng mẹ đơm đầy

Ngược xuôi tần tảo nên đồng bãi

Ngược lý- ai làm mẹ trắng tay

 

Vật đổi sao dời, công chẳng phụ

Khi con khôn lớn, sức tròn đầy

Mẹ cười mãn nguyện tan vào gió

Gió thổi về trời khuất bóng mây

 

Một nén hương trầm thơm mắt cay

Mẹ ơi!- con gọi mẹ chiều nay

Tóc con cũng bạc màu sương nắng

Xin được quỳ bên nấm mộ gầy...

Vu Lan 2-9-2020 VT

 

HƯƠNG THU

Trăng thu đêm nay trời không mây

Vàng lên một khối trăng tròn đầy

Nghiêng bút bâng khuâng tìm nửa tứ

Tiếng người năm ấy vẳng đâu đây

 

Trung thu đêm nay tràn heo may

Gõ mấy nhịp khuya đợi khúc ngày

Hương tóc hình như còn đọng gối

Thơm mùi hoa sữa chạm môi say

 

Trung thu đêm nay buồn không đây

Vì bóng trăng kia sẽ héo gầy

Ta sợ một ngày không dám nhớ

Tên người viết mãi thẹn bàn tay

 

Trăng đã nhạt nhòa vương lối cây

Quỳnh hoa rủ cánh cạn canh chầy

Thiên di một tiếng ngang trời vọng

Thả chút tâm tình trộn chén cay.

...2-9-2020

TRĂNG LỤA

Đêm trăng mùa heo may

Sương mờ giăng lối cũ

Gió vỗ hàng cây ngủ

Ru ánh vàng đong đưa

 

Trăng qua miền đất xưa

‘’Nong kén vàng như lúa’’

Đâu rồi con sông lụa

Xao xuyến lời em ca

 

Trăng lạc loài phố xa

Tìm góc làng năm ấy

Nhà nào cao đến vậy

Kỷ niệm giờ nơi đâu

 

Thế rồi

Đêm trôi mau

Trăng rơi trên vườn trầu

Tôi hái chùm nắng sớm

Ướp buồn chiều mưa ngâu.

4-9-2020 VT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét