Thứ Ba, 7 tháng 11, 2023

CHÙM NHỚ VĂN CAO

 CHÙM NHỚ VĂN CAO

Trần Trung
( Nhớ-Nhân sắp ngày sinh nghệ sỹ tài danh-Văn Cao-15/11/1923).

van_cao_vugi

             Nhạc sĩ Văn Cao


1/THẦM THÀO TRI ÂM
Ngây ngưa…
Gặp được tâm tình,
Cứ chi tuổi tác Ta-Mình tương giao.
Lời Thơ hóa nhạc, lên nào !
Dẫu là khoảnh khắc…ao bèo-mở ra…
Đột bay, sáng tạo thăng hoa
Gặp Người-Tri-Kỉ, mới là Cố-Nhân !
Hôn lên Con-Gió, xa gần
Tiếng thầm
Ôm giữ- Tri âm…
Ta-Mình !

nhagiatrantrung


2/ĐỂ ĐỜI
Khai phóng!...
Nhạc-Họa-Thơ !
Thời gian*, Lãng vào Thiên thai**
Tiến quân ca**-Thủy chung Bi-Tráng
Vụ Nhân văn giai phẩm-Bình thản cho qua !
Điệp trùng, chất chồng những cơn bão tố !
Người ung dung-Thanh thản, với trời sao !
Nhạc-Họa-Thơ, đứng vững
Nghe,
Điệp khúc tự lòng, cất tiếng…

Để đời-Sau !


3/CÒN VƯƠNG
Lênh thênh…
Cải tự lên ngồng,
Bên sông hương nắng-Vàng lừng, khó quên !
Bạn-Bầu, gặp gỡ-Nên duyên.
Giời cho thế, giữ lời nguyền trong nhau
Vong niên, kệ !
Sướng, càng… ngầu !
Văn Cao cùng Trịnh-Cất câu-Chung Tình
Nặng từ, nào kiếp-đinh ninh
Nợ Tình-Thơ-Nhạc
Ân tình-Còn vương !...


4/CHỢT-CẢNH QUÊ XƯA
Còn đó-Cảnh đây,
Gần xa…vời nhớ !
Hàng cau này-Vươn tít lên mây,
Bên cánh cò, xà thấp-Xa này…
Bể nước mưa, hứng tự tàu cau già, cho ngọt nước
Bể cũ rêu phong… phủ tròn năm tháng
Thấp thoáng gần xa-Đứng mãi Quê-Nhà !
Cất thốt tự lòng, thầm ướm hỏi :
Em gái Quê, tự năm nảo năm nào,
Liệu có còn yếm thắm-Nón quai thao !?

5/KHÔN THẤU
Vừa tới chưa,
Bạn cùng ta, rót tràn cung mây-Tửu !?
Buồn hay vui, rượu nói tự đáy ly
Thì, đàn đây, ta thỏa sức-một khi…
Hứng khởi thức,cho dậy tình khói lửa !
Chàng Trương Chi, cắm sào đợi nước làm gì
Nghe, chén bạch đàn cất tiếng cùng bóng hình-Vĩnh viễn Trương Chi !
Như, Con-Đường-Nghệ-Thuật
Nào có điểm dừng-
Khôn thấu-khơi vơi !...


6/THƯƠNG ĐAU
( Từ vụ cháy chung cư mi ni-Nhớ bài thơ
Chiếc xe xác qua phường dạ lạc của Văn Cao)
Năm mươi sáu(56) mạng, vùi trong lửa khói
Tiếng đau câm, vút tới tận cao xanh
Thế thái nhân tình-Thuốc nào chữa xuể !?
Nước quá xa…
Sao cứu được lửa gần !
Núi-Lửa-Tiền đang-Thiêu đốt Nhân-Gian !...
( Hà Nội, những ngày tàn thu, sắp ngả đông-5/11/2023).

*Thời gian-Tên bài thơ của Văn Cao

** Thiên thai-Tên bài ca của Văn Cao; ** Tiến quân ca-
Tên ca khúc của Văn Cao, sau trở thành Quốc ca của nước Việt Nam.

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét