Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024

THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN

 


THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN 

Tác giả NGUYỄN QUANG TOẢN
Thôn Thúy Lạc xã Nam Phú huyện Tiền Hải Thái Bình
ĐT: 0366023078


DẶN LÒNG

Mơ màng cái đẩu đầu đâu
Bởi Nàng đã lấy chồng lâu lắm rồi
Mà sao lòng vẫn bồi hồi
Nhớ nhau đành hí hoáy ngồi ghép thơ.

Tình đầu buồn mãi đến giờ
Đem sầu gửi cả vào thơ giải buồn.
Chẳng rành cái chuyện bán buôn
Nên đeo đẳng mãi nỗi buồn, khổ thân.

Người yêu xưa, ở rất gần
Nhớ không chịu nổi, mấy lần định sang
Nhưng mà sợ gặp chồng Nàng
Ghen tuông, trút cái phũ phàng sang nhau.

Thôi đành để một người đau
Cầm lòng nuốt hận, ôm sầu vào tim.
Đời người tăm cá bóng chim
Buồn đau, kiếp sống nổi chìm vì yêu.

Thời gian còn được bao nhiêu
Dặn lòng quên hết những điều nhớ nhung
Bỏ đi cái chuyện tương phùng
Vui lên mà sống ung dung cuối đời !


22/9/2012
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.


XIN ĐỪNG


Xin đừng hứa hẹn bâng quơ
Để người ta cứ đợi chờ hoài công
Xin đừng gánh nước đổ sông
Kẻo gây úng lụt, bão giông khổ người.

Xin đừng hắt nắng lên trời
Gây ra hạn hán, khắp nơi khô cằn
Cuộc người đã lắm nhọc nhằn
Đừng đem màng nhện mà ngăn gió Lào.

Xin đừng phơi áo bờ rào
Cỏ may gim kín, ai nào gỡ cho ?
Chiều rồi xin chớ đắn đo
Kẻo hò khản giọng mà đò chẳng sang.

Xin đừng lắm nỗi đa mang
Chiều rồi điện ngọc, cung vàng mà chi
Đêm thu ôm gối ngủ khì
Bỏ qua bao nỗi vân vi mệt người.


12/9/2023
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.
hoa-sen-phat
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét