THƠ NGUYỄN THỊ BÌNH

DỪNG THÔI
(Gửi một nhà thơ)
Dừng thôi… dừng lại thơ anh
Dù dòng cảm xúc đến nhanh… cũng dừng
Phía anh không bỏ giữa chừng
Xin anh đừng nghĩ xa xôi
Bởi em không thể nói lời đơn sai
Đường đời còn lắm chông gai
Chỉ mong tất cả trong ngoài… đều vui
Có cay đắng, mới ngọt bùi
Xế chiều đã thấm vị đời… ngọt cay
Biết anh từ bấy đến nay
Chưa nhiều nhưng đủ những ngày… hiểu nhau
Buồn vui rồi sẽ qua mau
Bên kia con dốc mái đầu …liêu xiêu
Hoàng hôn đã ngả xuống chiều
Mộng mơ khép lại, lời yêu… xin dừng!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét