Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

NGƯỠNG CỬA







Chùm thơ Thiếu nhi, kể chuyện bếp núc của VŨ XUÂN QUẢN



NGƯỠNG CỬA

Ngưỡng cửa nhà cháu hơi cao

Bước qua mà vội ngã nhào như chơi



Ngưỡng cửa bà vẫn hay ngồi

Dạy Linh vo gạo rửa nồi nấu cơm



Nhặt rau phải lấy dao con

Lá sâu loại hết chỉ còn lá tươi



Cua đồng nấu với mồng tơi

Với bát cà muối khối người thích ăn



Làm ruốc phải chọn thịt thăn

Thịt rang phải ướp nhiều hành mới thơm



Rô gion mà rán thật giòn

Nhai kêu rau ráu cả con một lần



Mè nướng om với rau cần

Để ông nhắm rượu xương phần cún con



Muốn nấu một bữa cơm ngon

Phải lo mọi thứ tinh tươm đã nào



Nấu ăn bà giỏi thế sao

Đứng trên ngưỡng cửa Linh cao hơn bà…



 RƠ M VÀNG



Rút rơm vào bếp nấu cơm

Bà ôm đẫy cả hương thơm quê nhà

Rơm vàng nấu nước pha trà

Ông cười nghi ngút khói nhoà trên tay!



MÀU GÌ?



Rau xanh bà luộc xanh hơn

Tôm cua bà luộc màu phơn phớt hồng



Rau dền chưa luộc nước trong

Luộc xong rau chín nước trông đỏ lừ



Xu hào bà luộc vô tư

Luộc hay chưa luộc nước như ban đầu



Sông Đà bà luộc được đâu

Lũ về nước biến thành màu phù sa



Lá xanh khi ngả về già

Bà đâu có luộc vẫn pha màu vàng



Mây trời trắng nõn lang thang

Cơn mưa ập đến chuyển sang đen sì



Câu này mới khó cực kì

Thời gian mà luộc màu gì bà ơi?

8 nhận xét:

  1. 1- Miền trung gọi ngưỡng là ngạch. Khá đông trẻ con ngày nay không biết ngững cửa là gì, phải tra từ điển. "Đứng trên ngưỡng cửa Linh cao hơn bà…" hay cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng thấy tồi tội bà già. Bác gõ nhầm chứ thích thành tích.
    2- Bà ôm đẫy cả hương thơm quê nhà
    Câu thơ thật hay.
    Gợi nhớ
    Mái gianh ơi hởi mái gianh
    Ngấm bao mưa nắng cho thành quê hương
    (TĐK)
    3- Một hòa sắc bức tranh đồng quê thật độc đáo.
    Mà bà có đọc thơ "Màu thời gian" của Đoàn Phú Tứ cho cháu nghe chắc nó lắc đầu không tin. hihihi

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bác Bu đã bình luận chí lí.
    Tôi sẽ sửa lỗi chính tả.

    Trả lờiXóa
  3. " Câu này mới khó cực kì
    Thời gian mà luộc màu gì bà ơi?"


    Thời gian chẳng có màu gì
    Con đừng đem luộc (sẽ) thâm thì tuổi xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị Mai đã bình luận, lại còn đưa lời giải ( đáp án) cho hai câu thơ cuối!

      Xóa
    2. Vậy đáp án là gì hở anh Vũ Nho ơi!

      Xóa
    3. Thì chị Mai đã trả lời:
      Thời gian chẳng có màu gì...Hì hì hì. Không giống như bác Đoàn Phú Tứ : Màu thời gian tím ngát!

      Xóa
    4. Bạn TTM ơi
      Nhà thơ Đoàn Phú Tứ có định nghĩa màu thời gian thế này:

      " Màu thời gian không xanh
      Màu thời gian tím ngát"

      Xóa
    5. Cám ơn bác Bu đã cùng chia sẻ!

      Xóa