Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Phơ phất giữa trời đầy hoa




L thế, cái nhà bác Vũ Nho này li sinh cùng ngày, tháng, năm âm lch vi mình. Tng bác bài thơ ghi du mt s trùng hp. Tng người viết bài phê bình thơ BKA đu tiên, khi y chưa quen biết nhau, khi y chưa ai biết tôi. Em gái - v bác Nho ghen chút, hay t hào chút v chng đi


PHƠ PHẤT GIỮA TRỜI ĐẦY HOA
tình cờ gió lạc một phương
tình cờ lạc nẻo văn chương gặp người

hay đâu khi khóc chào đời
hay đâu người lại cùng lời với ta

chẳng tri kỷ cũng mặn mà
chẳng hay gặp gỡ cũng là tri âm

buộc câu thơ để thêm gần
buộc gió để xích bước chân ta mình

mặc dở hay kiếp sinh linh
mặc trắng đen thói nhân tình đảo điên

bỏ đi đông với ưu phiền
bỏ đi lạnh với nỗi niềm lẻ loi

gửi cho xuân gửi cho người
câu thơ phơ phất giữa trời đầy hoa




Chép lại từ FB của Vũ Nho


Top of Form
Phan Thị Thanh Nhàn Đẹp đôi- Vì trông VN vẫn..già hơn KAnh đó nha!
Vu Nho Với Việt Đức, The Ha Van và P.T. Thanh Nhàn : Người đeo kính, người thì không/ Trông như một cặp vợ chồng...he he/ Lại còn cười nụ, cười xòe/ Ảnh hai vị "chuột" đáng khoe FB ( ép -bờ)
Việt Đức Cánh tay phải bá vào vai.Thì trông với giống là hai vợ chồng.
Vu Nho Với Việt Đức: Không phải là cặp vợ chồng/ Cho nên tay ấy mới không bá vào!
Bottom of Form

4 nhận xét:

  1. Cũng là kỳ ngộ tương phùng
    Sinh cùng ngày tháng lại cùng yêu thơ.
    Gặp rồi vẫn tưởng như mơ
    Tri âm tri kỷ vần thơ đặn đầy..

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là chuyện hiếm xưa nay
    Hai người cùng tuổi, cùng ngày tháng sinh
    Giữa bao nhiêu bạn thơ tình
    Gặp nhau thơ phú rồi thành quý nhau
    Cũng như chị Mai khác đâu
    Song Ngư là bạn tâm giao đó mà
    Phơ phất giữa trời đầy hoa
    Tử vi TÂY, tử vi TA, diệu kì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy anh Vũ Nho cũng tuổi Song Ngư ư! vui nhỉ.

      Xóa
    2. Đúng vậy. Theo Tử vi Tây, tôi sinh 5 tháng Ba.

      Xóa