Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

MƯỜI MỘT BÀI THƠ VỊNH THẬP NHẤT VỊ ÂN SƯ



            
                                                      Tác giả Đường Văn

MƯỜI MỘT  BÀI THƠ VỊNH

              THẬP  NHẤT VỊ  ÂN SƯ



Suốt đời, con vẫn chỉ là đứa học trò ngu ngơ, nhỏ dại…,

của các vị Ân sư hiền minh, đạo cao – vọng trọng.

50 năm qua, con chưa nói được một lời cảm ơn mộc mạc, tận đáy lòng?!

Nay, xin được thành tâm kính vịnh, vụng về ghi khắc Công Đức Thầy,

Dạt dào như nước triều Đông…!

ĐƯỜNG VĂN kính vịnh!                   

1. THẦY  ĐOÀN KHẢ KÍNH (1935 – 2004)



Mắt kính soi xưa, lấp lánh trong,

Nghe thầy giảng Sử, dậy hùng phong.

Chữ ký vút trời! Long cuốn thủy,

Dư âm, văng vẳng tiếng chuông đồng!



2. THẦY  NGUYỄN TRIỆU HẢI (1938)



Thung dung, tự tin, điềm đạm,

Vừa tròn 28 mùa xuân;

Chủ nhiệm, dạy môn Vật Lý,

Lớp 10A chúng em.



Chuyên gia, Hiệu trưởng lên Giám đốc*

Lại thăng Phó Chủ tịch*,

Quan lộ mở thênh thang…

Bỗng lui gót chính trường,

Hưu nhàn, phường Nghĩa Tân.*



Sự đời, như áng phù vân!...



* Thầy Triệu Hải từng trải qua các chức vụ: Chuyên gia Giáo dục tại CHDCND Lào, Hiệu trưởng THPT THĐ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Hiện thầy cùng gia đình nghỉ hưu ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.



3. THẦY  PHAN BÁ THẾ (194? - 200?)



Đồ Nghệ giảng Văn nhẩn nha, chắc nịch!

Thoắt bỗng chênh cao, đu đưa, khúc khích!

Mỗi tiết học Thầy, ấm áp một niềm thương!

Sao Thầy nỡ đi quá sớm, tận trời Nam?!...



4. THẦY  NGUYỄN TIẾN TẠO (193? – 199?)




Chính trị là thống soái,

là đạo đức, nhân văn.

Thầy truyền niềm tin yêu Đảng,

Bác Hồ,… Tất cả vì Dân.



Rồi chuyển sang Công đoàn

Giáo dục, huyện Từ Liêm.

Nhiệt tình trong chậm rãi…

Bỗng dưng, lặng lẽ … xuôi tàu!...

Chiều ấy, Thanh Trì,

Đột ngột mưa mau…



5. THẦY VŨ ĐÌNH NHO



Dạy Sinh Vật, thích hát tiếng Nga,

Bước qua danh hiệu Anh hùng, một thuở.

Lão sư Tây Hồ ngắm sen đủng đỉnh,

Đón trò cũ tới thăm, hớn hở nở cười!...



6. THẦY  PHẠM TẠO (1936)



Tạo Hóa nghiêm trang, đạo mạo,

Bài giảng nằm lòng, say sưa…

Có ai cần mua áo rét?

Đến phố Hàng Đồng, hãng Á - Phi - Âu*!...



Bao năm, đếm hồng xiêm rụng?!

Cô đơn, bạc xóa mái đầu!

Trò xưa tới thăm, bệu bạo

khóc cười, rung tít hàm râu!



* Văn vần hóa dãy nguyên tố hóa học trong bảng Tuần hoàn Menđêlêep (thầy PT từng dạy chúng tôi học thuộc lòng, từ năm học lớp 8)



7. THẦY  DƯƠNG VĂN HUÊ



Tiếng Nga, nói giọng miền Nam,

Rộn ràng, nghe hay đáo để!

Chise! (Im!) Chào! (zdraxtvuiche!)

Sâu nặng tình thầyBí thư chia sẻ!



8. THẦY  LÊ TẤT TÔN (1943)



Dạy giỏi, đàn hay, thơ phú cũng…

Lòng anh chạy, cho lòng em lững thững!*

Bài Luyện thi, thường hát trên Tivi,

Bao trò nghe – nhìn, đắm đuối, Ướt mi*!



* Ý thơ CLV (bài Trăng (ÁS&PS (1960) được thầy vận dụng liên hệ trong bài toán Đại số: Số Liệt, lớp 9). * Tên ca khúc đầu tay của TCS (1959).



9. THẦY  ĐỖ HẢI



Trò trót nghịch tinh!...

Thầy chẳng mắng nửa lời!

Vầng trán rộng, nhăn,

thoáng bóng mây, sầm tối…!

Thầy lẳng lặng, nặng nề

Chậm bước… quay lên!...



Hơn 50 năm, trò ân hận!...

Thầy còn nhớ hay đã quên?!

Lỗi lầm đứa trò hư, dại dột!



Sư phụ! Người ở đâu?!

Để con thú câu tạ lỗi.

Trời đất bé nhỏ thế này,

mà quá đỗi mênh mông!!!



10.            THẦY NGUYỄN QUANG SÁN (1934)



Tài hoa lừng tiếng đất Hà Thành!

Đồng môn với giáo sư Chú, Đức*,

Ý, lời sắc sảo, giọng nói thanh, đanh,

Ngửi đề thi, tinh minh như… Thánh!



·         Các GS đồng học với thầy N.Q.S: Nguyễn Đình Chú, Hà Minh Đức.



11.            THẦY  NGUYỄN ĐÌNH THU (1936 – 2015)



Suốt đời dạy môn Thể dục,

Đời không cứu nổi mệnh Thầy!

Gió vàng chạp đông ngăn ngắt,

Tiễn Người từ thế, tối nay!...

Trèm – Thụy Phương, 11/4/2016

ĐV kính vịnh!

===================




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét