Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Lùi vào...săng! và Ngày mai... được chết!




 2 bài thơ mới của HOÀNG DÂN

                LÙI VÀO... SĂNG!...
                                           
Tuổi hưu - ấy tuổi mộng mơ,
Năm canh thao thức, vẩn vơ sự đời.
        Mông lung…, toàn chuyện dở hơi,
hờn chồng, dỗi vợ, giận đời tóe loe…!

        Oe oe.. tiếng trẻ khóc nhè,
Quay sang hận cả bạn bè, cháu con!
        Chiếc thân vò võ cô đơn!
Sống thừa năm tháng mỏi mòn…, buồn tênh!...
                           
        Hiu hiu, lá sắp lìa cành,
Thảnh thơi về cội, hóa thành thiên thu!
        Can gì đắm đuối ưu tư!?
Chong đêm,… chuốc lấy bơ phờ, liêu xiêu…!
        
            Bể đời ghét ghét, yêu yêu!
Thoảng cơn gió quái, cuối chiều mênh mông…
        Trăm điều, dẫu chẳng vừa lòng,
nên quên!... Như thể... ta không làm người!

        Ngẩng lên, ngửa cổ, cả cười:
- Xin chào tất cả! Mỗ lùi vào... săng!...
                                Thạch Bàn, 13.5.2016.HD
*săng: quan tài
   
    NGÀY MAI,… ĐƯỢC CHẾT!


       Hưu lâu, mình chớ có buồn!
Hôm nay còn sống, là còn ước mơ…
       Thân còm, răng rụng, mắt mờ,
Dung dăng tín hiệu, ỡm ờ ngày mai…

       Ngày mai, dầu ngắn hay dài,
Thì nó vẫn đến!... Rồi ai cũng từng!
       Thôi đừng luyến tiếc, bâng lâng,
Mừng! mai được chết! bỗng dưng... hóa rồng!...

       Sống buồn! Con cháu dửng dưng!
Chết vui! Cả họ tưng bừng làm ma!
       Sống: ăn bẩn, ở: thối tha,
Chết thành cố cụ! Hương hoa ngạt ngào!
                              
       Lão hưu khấn khứa thì thào,
nhoẻn cười, ngó tít trên cao khẩn cầu:
       Trời ban được chết  mau mau!
Ngay mai… vui quá! Đợi lâu... càng buồn!...

                                                                          Thạch Bàn, 5.6.2016. HD

2 nhận xét:

  1. Lâu lắm ND mới vào thăm anh,chúc sức khỏe và chúc may mắn anh VŨ NHO nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Ngọc Dung!
    Chúc bạn vui vẻ và xinh đẹp!

    Trả lờiXóa