Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

7 bài thơ cổ Nhật Bản do Triệu Lam Châu dịch





THƠ CỔ NHẬT BẢN trong bản dịch của Triệu Lam Châu

Lời tâm sự của Triệu Lam Châu:

Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ thơ cổ Nhật Bản với hai thể loại Haiku (Thơ ba câu) và Tanka (Thơ năm câu). Qua báo chí trong và ngoài nước tôi cũng được biết Tuyển tập một vạn lá thơ (Manhiôsư) là bộ thơ cổ vĩ đại của Nhật Bản gồm 4496 bài thơ, được sáng tác từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ thứ VIII.

Thơ Haiku và Tanka của Nhật Bản có rất nhiều bài đạt tầm kiệt tác của nhân loại. Chính vì vậy ngày nay phong trào làm thơ Haiku lan tràn khắp thế giới. Đặc biệt tuyển Tập thơ Manhiôxư được nhiều nước chú tâm dịch sang tiếng nước mình, trong đó có nước Nga.

Mấy hôm nay đọc bản tiếng Nga dịch thơ cổ Nhật Bản, tôi bị quyến rũ ngay, không cưỡng lại được nữa. Và tôi quyết định dành năm 2018 này để tâm dịch một tuyển tập thơ cổ Nhật Bản theo cảm quan của riêng mình.

Nhân dịp năm mới dương lịch 2018, thay cho lời chúc chân thành nhất, Triệu Lam Châu xin trân trọng gửi Chùm thơ dịch Nhật Bản đầu tiên tới bạn đọc gần xa. Chúc Quý vị và bạn bè mọi điều tốt lành!

Cao Bằng phố núi, lúc 8 giờ 28’ Sáng 30/12/2017



Triệu Lam Châu dịch thơ của Ki-no Xuraiuki, theo bản tiếng Nga của A. Gluskina:
                                                                       Nhà thơ Triệu Lam Châu



1. Как сквозь туман вишнёвые цветы

Как сквозь туман вишнёвые цветы
На горных склонах раннею весною
Белеют в далеке, -
Так промелькнула ты,
Но сердце всё полно тобою!



1. CÀNH ANH ĐÀO XUYÊN QUA MÀN SƯƠNG MỜ

Cành anh đào xuyên qua màn sương mờ

Trên sườn núi mùa xuân sớm

Nở trắng giòn ở phía xa xăm –

Như mảnh hồn em nhấp nháy

Lòng ta đong đầy nàng…

Cao Bằng, lúc 16 giờ 24’ Chiều 29/12/2017



2. Я полон грусти, расстаюсь с тобой

Я полон грусти, расстаюсь с тобой,
Слезинки светлые дрожат на рукаве,
Как яшма белая…
Я их возьму с собой,
Пусть это будет память о тебе…



2. LÒNG TRĨU BUỒN… CHIA TAY…


Lòng trĩu buồn… chia tay…

Giọt lệ ngần run trên tay áo

Như hoa nhài trắng nõn…

Ta mang theo mình

Như một kỷ niệm quý về em…

Cao Bằng, lúc 16 giờ 36’ Chiều 29/12/2017



3. Если сожалеешь о разлуке,

Если сожалеешь о разлуке,
Значит, не прошла еще любовь.
Только знать хочу: когда навек уйдешь
Облаком в чужую даль, какие муки
Ты оставишь сердцу моему?



3. NẾU HỐI TIẾC CHIA LY

Nếu hối tiếc chia ly

Nghĩa là tình yêu vẫn còn.

Chỉ muốn hay một điều:

Bao giờ người ra đi mãi mãi như áng mây kia

Và nỗi khổ đau nào được gửi lại?

Cao Bằng, lúc 16 giờ 49’ Chiều 29/12/2017



4. Да, сном, и только сном, должны его назвать!

Да, сном, и только сном, должны его назвать!
И в этом мне пришлось сегодня убедиться:
Мир - только сон...
А я-то думал - явь,
Я думал - это жизнь, а это снится..



4. VÂNG, ĐẤY LÀ GIẤC MƠ…

Vâng, đấy là giấc mơ, đúng thế!

Bỗng nhiên hôm nay tôi khẳng định:

Thế giới này – chỉ là giấc mơ…

Ta nghĩ suy – mới là hiện thực

Ta ngẫm ngợi – đó là cuộc sống…

Cao Bằng, lúc 17 giờ 01’ Chiều 29/12/2017



5. О, набегай, волна прибоя, с новой силой!

О, набегай, волна прибоя, с новой силой!
И пусть вода затопит берега!
Забвенья раковины —
Чтоб забыть о милой, —
Быть может, я тогда на берегу найду!



5. SÓNG LƯỚT ĐI VỚI SỨC SỐNG MỚI

Sóng lướt đi với sức sống mới

Nước tràn đầy bờ

Những chiếc vỏ sò bị quên lãng

Để quên được nàng

Có lẽ cần tìm lại chúng trên bờ thôi!

Cao Bằng, lúc 17 giờ 18’ Chiều 29/12/2017



6. Осенний вид не привлекает взора.

Осенний вид не привлекает взора.
В горах сейчас не встретишь никого.
Цветы осыпались...
И только листья клена —
Как ночью золотистая парча.



6. VẺ THU KHÔNG THU HÚT ĐƯỢC…

Vẻ thu không thu hút được ánh nhìn của mắt.

Trong núi bây giờ không gặp được một ai.

Hoa rụng bời bời…

Chỉ còn lá cây phong

Như một tấm thổ cẩm vàng sôi đêm rừng rực…

Cao Bằng, lúc 17 giờ 31’ Chiều 29/12/2017



7. Туман весенний, для чего ты скрыл

Туман весенний, для чего ты скрыл
Цветы вишневые, что ныне облетают
На склонах гор?
Не только блеск нам мил, —
И увяданья миг достоин восхищенья!



7. SƯƠNG MỜ MÙA XUÂN

Sương mờ mùa xuân

Như giấu bao cánh hoa anh đào

Đang lượn bay trên sườn núi

Không chỉ ánh rực rỡ của hoa thật đáng yêu

Mà thời điểm héo mòn – cũng xứng đáng được ngưỡng mộ!

Cao Bằng, lúc 17 giờ 43’ Chiều 29/12/2017


Triệu Lam Châu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét