Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

CHÙM THƠ ĐỖ QUYẾT





Chùm thơ Đỗ Quyết

LỜI GÓA PHỤ

Đừng buồn anh nhé mưa rơi
Bao nhiêu bong bóng, về nơi phập phồng
Thương con cháy ruột, cháy lòng
Càng thương thân cải, vàng ngồng hoa rơi!
Biết đi bước nữa
Cửa người
Thêm lần ấm lạnh
Cõi đời phù du...
Dễ gì chính quả, chân tu
Em đành hái trái mù u cuối trời
Lúa đâu xay đủ một đời
Thắt lưng buộc chặt lại rồi... cởi ra!
Cà còn nụ
Mướp đương hoa
Ong còn say mật
Chim ca say trời...
Đừng buồn anh nhé mưa rơi
Bao bong bóng vỡ không lời trong mưa.

THƠ GỬI NÀNG TÔ THỊ 
Mấy trăm năm , mấy ngàn năm
Bồng con chị đứng đăm đăm ngóng chồng
Phương nào áo đỏ ngựa hồng
Người đi có biết gió giông đợi chờ
Vinh quang dặm thẳm mịt mờ
Phòng the đêm lạnh đến giờ... dài ghê!

Khát khao gửi trọn cơn mê
Tàn đêm... vẫn một câu thề bỏ không
Bồng con chị đứng chờ chồng
Thủy chung thành đá cam lòng hóa thân.

Đời em chưa được một lần
Tình yêu dâng hiến vẹn phần nữ nhi
Đợi chờ... em biết thành gì
Tiết trinh bia miệng, đời ghi nơi nào?

Thư tâm huyết, giấc chiêm bao
Chị về báo mộng thấp cao một lời.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét