Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Thơ vui...THÁNG BA, HỘI NGỘ




TRÈM DU



(CHÙM 3 QUÀ XUÂN MẬU TUẤT (2018)



ĐƯỜNG VĂN – HOÀNG DÂN

Quý tặng bác Nguyễn Xuân Lạc và nhóm giáo, văn hưu hữu Trèm – Vẽ



BÀI I. THÁNG BA, HỘI NGỘ



Vui tặng cha con Hoàng Dân – Hoàng Linh, đồng tác giả sách Phút 119 bi tráng (tụng ca U23 Việt Nam) cùng bác Nguyễn Xuân Lạc và các bạn Lê Dụ, Nguyễn Hiếu, Đặng Chưởng, Cao Chí Định, Phạm Trượng, Đăng Phúc, Lê Ngà..., trong & sau buổi tụ hội thú vị tại nhà Đường Văn, chủ nhật 25/3/2018 (9/2 Mậu Tuất). Mời họa nối! ĐV



Hẹn hò hội ngộ tháng ba,

rủ bạn gần, nhắn bạn xa cùng về.

Hàn huyên cho thỏa dãi dề,*

hỉ hoan sách tặng, bốn bề hừng xuân...



Trèm hương kết chạ Thạch Bàn.

Giáo hưulục lão du nhàn, bình văn.

Chén thù, Sáu chín băn khoăn:

Hoa đào năm ngoái tần ngần đợi ai!

Chén tạc, Bảy mốt... lai rai,

Ngắm cụ Tám mốt miệt mài,... kinh chưa?!



Hữu duyên: thiên lý – như đùa!

Vô duyên: đối diện – đò đưa cù lần...!*
                                                                                                       Đường Văn
                                Hoàng Dân


Trần hoàn tựa áng phù vân.

Đâu người tri kỉ, tri âm..., mãi tìm!



Phút trăm 19 (119) thót tim!

tráng bi  bay vút cánh chim hào hùng!



Khoái!... Mừng hai bố con ông!...



*Mượn ý thơ Truyện Kiều: Hàn huyên chưa kịp dãi dề/ Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông và thơ cổ chữ Hán Việt: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng. * U70: Chưởng (63), Đường (69), Dụ (68); U80; Dân (71); U90: Lạc (81)



BÀI II. RƯỢU HẸN 

Tặng đám U tóc bạc da mồi…HD



                     Tặng sách chỉ là cái cớ thôi!

                     Đàn đúm, U già cốt lấy vui.

                     Rượu dăm ba chén, tay thì… khỏe,

                     Nhưng... khỏe làm chi?... Vẫn nghỉ chơi…



                    Ừ, thôi! U già hãy cứ vui!

                    Lần sau sẽ có rượu tuyệt vời!

                    Uống xong, khí thế như mãnh hổ,

                    Cửa nào cũng chiến... đấu tả tơi…



TB, 22h30, 25.3.2018. HD

* Liên tục các hưu hữu Trèm-Vẽ - Thạch Bàn...12, ngõ 1, Trần Thánh Tông... gặp nhau các ngày (Âl): 8 tháng giêng Mậu Tuất:  tại nhà HD, 22/1; tại nhà bác Lạc; 9/2, nhà Đường Văn.

  



Bài III. TỤ HỘI, THÁNG BA





Một tay xách túi căng phồng,

nghênh nghênh phớt, kính, lồng tồng Trèm du.

Long Biên dông thẳng Bắc Từ,

sáng xuân, tụ hội lu bù đòi phen!



Vịt quay chén, chửa đã thèm,

bay chai tay gấu: Ông khen, bà mừng!

Tràng heo nà nõn, giòn tưng,

Vang êm Đà Lạt, tạm dùng Hiếu Văn.



Bàn tròn, Kháu Lão bâng lâng,

tán tràn đủ chuyện hết gần thì xa...

Khen Hoàng khéo tụng U23

lần đầu, vùng thoát ao nhà, vươn khơi.

Kim cương bất hoại* chói ngời!

Cha con nhà báo hết mình chơi nhiệt cuồng!



Chúc nhau, mấy gã già ương*

gần bằng lão Bát* phi thường, hôm nay.

Bưởi Trèm tráng miệng: múi dày,

ngọt ngào lòng bạn, vơi đầy tình trai...



Post liền facebook, chung vui...



  • HD được bạn thơ xứ Trèm tặng biệt danh là “Kháu Lão Thạch Bàn”; * Mượn chữ của PTD, LHT. * TS. NXL năm nay 81 tuổi.





Viết tiếp, sau khi đọc bài thơ nối “Rượu hẹn” (HD),

chiều 26-27/3/2018. ĐV






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét