Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Vũ Nho trong cảm nhận của bạn bè

Đầu năm 2018 vừa rồi, có ba người bạn tặng Vũ Nho món quà tình cảm. Ghi lại đây như một kỉ niệm đẹp của bạn bè. Cám ơn những người bạn của tôi!


                                               TS. Trần Đăng Thao tặng bức thư pháp " Diệu bút từ tâm"




Vẫn là anh của thủa nào ,
Trong lành ấm áp như dòng sông quê.
Em đi mỏi mệt tìm về,
Bao nhiêu buồn khổ tan thành khói mây,
Niềm vui cuộc sống dâng đầy,
Tri ân nhiều nhất có anh trong đời .



 Nguyễn Đăng Giáp

CẢM TÁC 2018

 Tri ân lời chúc ngát thơm hương

Mậu Tuất kính hai bác CÁT TƯỜNG

Sống khỏe vui, anh lành hạnh phúc

Tử tôn hưng thịnh tạc miên trường.










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét