Thứ Tư, 7 tháng 9, 2022

BÁC VŨ ĐỒNG HƯƠNG

CHÙM 2 BÀI CỦA  ĐINH Y VĂN



 BÁC VŨ ĐỒNG HƯƠNG

Kính tặng bác Vũ Nho


Tự hào có bác Vũ đồng hương

Bảy mươi lăm tuổi vẫn tinh tường

Nhiệt tâm, nho nhã đưa bút sắc

Sáng danh Nhà giáo thắm Văn chương.


VÌ TÔI PHẢI LÒNG


Biết nơi “khách đến tha hồ”

Mỗi khi sôi bụng lại vô “lục nồi”*

Mấy lần tự nhủ rằng thôi

“Lục nồi” không bỏ vì tôi … phải lòng!


Đinh Y Văn


* Buồn cười mấy bác nhà ta/Làm thơ lục bát hóa ra… lục nồi – Vũ Nho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét