Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

THƠ ĐÀO THANH CƯỜM

 

THƠ ĐÀO THANH CƯỜM Sửa

anh_co_cuom
NHÀ THƠ ĐÀO THANH CƯỜM

Chùm thơ lục bát sáng 17/9/2022.

VẮNG ANH

Khát khô giữa biển mênh mông
Em cô đơn ở giữa đông đúc người
Chiều nay biển vắng anh tôi
Gió ngừng thổi, sóng cũng thôi vỗ bờ!

TÌM ANH

Tìm anh đi ngược cơn mưa
Gặp dòng sông, gặp bến xưa sóng cồn
Tôi trôi về cuối ngọn nguồn
Anh trôi vào cuối nỗi buồn đời tôi.

KHÁT

Sổ lồng con sáo sang sông
Về nơi chín nhớ mười mong một người
Xa nhau gần hết một đời
Đợi anh ở phía chân trời tự do ...

Phải lòng nhau bởi câu thơ
Tìm trong đáy mắt ngẩn ngơ cõi người
Lời thề hơn cả vàng mười
Khát tình anh, khát nụ cười bỏ quên.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét