Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

THƠ NGUYỄN XUÂN THẮNG

 

THƠ NGUYỄN XUÂN THẮNG 

n._xuan_thang

MÙA HÈ CỦA EM

Lúa chín vàng rủ bên ngực áo

Chờ em thơ đóng bút sách nghiên

Sau mùa gặt nước lên trong thấy

Mang cá tôm, mầu mỡ phù xa


Mặt hồ thoáng gió đưa dịu nhẹ

Làn môi em chạm khẽ nhành non

Đôi mắt biếc không nhìn xa xăm nữa

Lắng đọng yêu thương, gửi gắm tâm tư.


NXT tháng 6/2023



CHIỀU NAY BÊN MẸ


Cuối chiều hè, mưa ngừng bay về núi

Tiếng chim nhà rộn rã reo ca

Bên mẹ già, tâm tư người từng trải

Lẫn mùi mùi cau thơm, ngái ngái đất trở mình


Nửa thế kỷ, trôi nhanh như gió

Mới năm nào lũn cũn mẹ cầm tay

Khung cảnh cũ nay mái đầu đã bạc 

Nhìn cuộc đời nhẹ tựa mây xa.

anh_chuan_5


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét