Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

MỘT NGÀY VỚI BIỂN NHA TRANG



 MỘT NGÀY VỚI BIỂN NHA TRANG

              Trần Trọng Giá

Mùa hè về biển Nha Trang
Muôn ngàn thích thú…Thiên Đàng mộng mơ.
Biển ôm sóng tự bao giờ?
Nha Trang ôm biển đón đưa ta về.

Chiều rơi… nắng, gió thầm thì
Biển trong xanh, sóng nói gì em ơi!
Tim anh thổn thức bồi hồi
Câu thơ cất cánh… đất trời đơm hoa.

Dạo chơi suối Khoáng, Tháp Bà
Hòn Tre, Đảo Ngọc hiền hoà đẹp xinh.
Đêm buông, mặt biển hữu tình
Ánh trăng, ánh điện lung linh sắc màu.

Bình Ba, Hòn Khói đêm thâu
Thuyền len đánh cá, giăng câu xa bờ.
Mặt trời vừa rạng đã nghe
Tiếng chào, mời, gọi… cá về đầy khoang…

Một ngày với biển Nha Trang
Sóng ru biển hát… gió ngàn mây bay…
Mai về… anh mãi đắm say
Nha Trang kỷ niệm những ngày… bên em!…

Nha Trang tháng 6/2023

Trần Trọng Giá
tho-bien-dem

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét