Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2023

CHÙM THƠ NGUYỄN XUÂN THẮNG

 

CHÙM THƠ NGUYỄN XUÂN THẮNG 

anh_m.x.thang

PHIÊU DU ĐẤT TỔ


Mời em về quê anh đất Tổ

Mới chớm nhớ, thơm mùi cọ ngấu

Phảng phất hoa cau thị xã ôn hoà

Bước nhấn nhá, thăm Hiền Lương đất Mẫu

Dải khăn hồng lưu truyền mãi nhân gian


Khẽ ngoái lại bên sông xanh mướt

Đồng Thanh Ba lúa trổ tháng hai

Mùi bưởi dịu tiết hanh khô đất sỏi

Đoan Hùng xa khẽ nhớ muốn gần


Rừng núi biếc còn nguyên di sản

Thanh Sơn yêu rừng quý quốc gia

Đất Thanh Thuỷ bên Đà giang xanh biếc

Khoáng nóng thơm cay đồng đất quê mình


Thành phố nhỏ ngã ba sông sâu thẳm

Chuyện xưa nay thấm đẫm ngọn nguồn

Hồn nước Việt qua bao năm gìn giữ

Mười tám đời Vua hiền, sáng cõi Văn Lang.


NXT,

tháng 3 năm Quỹ Mão


CHỢT THẤY


Cốm làng vòng thương em từ tấm bé

Khẽ dịu đưa hương phảng phất bên nôi

Tạo nhân cách thanh tao ngọt nhẹ

Ngày ấy chưa xa có bé Liên chào đời


Chọn trọng trách làm mẹ hiền hơn du học

Em khẽ buồn đi, nghĩ tới giảng đường

Nhưng đã chọn trường đời rộng rãi

Cũng thâm sâu, ý nghĩa vẹn toàn


Thành công lớn bên 3 con ngoan ngoãn

Giành thời gian cuộc sống riêng mình.


NXT 2023

 


TĨNH BÊN VƯỜN NHÀ


Chiền chiện đu  nhành, hương cau ngan ngát

Sum vầy nhí nhảnh, tiếng hát trong veo

Đám ong nhỏ hôn lên hũ mật

Mẹ thiên nhiên ưu ái lũ trẻ ngoan


Vẫn cậu dế say sưa ca hát

Chả nhớ nắng mai đã tới  đỉnh đầu

Chút hoa cỏ tò mò trong đất mẹ

Giấc ngủ trưa hè khẽ khẽ mơn man.


 NXT, hè 2023

hinh-anh-ve-hoa-phuong-vi-dep-36

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét