Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

CHÙM THƠ TẠ THỊ MINH LÝ

 

CHÙM THƠ TẠ THỊ MINH LÝ 

 

Hồ thung lũng Tình Yêu

 

Một góc Hồ mộng mị,

Mây nước sao vẫn chờ?

Người trở về ngẩn ngơ,

Lòng lao xao gợn sóng!

 

Lồng muôn hình, muôn bóng,

Đâu thủa xưa dại khờ?

Thung lũng hoa hồng nở,

Hoa nào của mộng mơ!...

 

Chỉ thấy một hồ cười

Những nụ hoa của sóng!

Triệu tình yêu nóng bỏng,

thành mây bay, ngập ngừng!...


 

Thành lớp lớp từng từng,

Sóng dào lên lòng sóng,

của tình yêu hoa hồng

Mây bay lồng tiếng vọng!

 

Chỉ thấy một hình bóng,

Người trở về ngẩn ngơ,

Về thung lũng dại khờ,

Gửi tình yêu trong sóng!

 

                   9/11/2011

 

 

 

 

                Mùa Đông đã về

 

Hà Nội vào Đông, Thu còn lưu luyến,

Trong mênh mang nghe ríu rít chim ca,

Mây bay bay, nhè nhẹ la đà,

Hồ lặng sóng, gió hiu hiu nhạt nắng!

 

Trời vẫn cao và cây xanh, xanh thắm!

Chưa vội đâu, chấm đỏ những lá bàng,

Chưa vội đâu, ngọn gió lạnh khẽ khàng,

Hơi thở nhẹ làm canh khuya thức giấc!

 

Đông nhẹ đến, trong hương trời tha thiết,

Hoa sữa nồng nàn mê mải trời khuya,

Tiếng ai ca dìu dặt giữa Đông về

Buông nốt nhạc trầm tư trời Hà Nội.

 

                                9/11/2011

 

 Giận dỗi

Có một ngày ta bùng giận dỗi,

Lời nhắn tin, như trút lửa hồng,

Không chọn lời, con chữ viển vông,

Ta vội vã ngờ nhau đang lừa dối,

 

Ta làm nhau nghẹn ngào, bối rối

Coi ai kia, người khát yêu đương,

Mải tìm đâu chuyện lạ ngoài đường,

Bỏ lại sau gia đình trống trải!...

 

Ta cứ thế, tra vấn nhau, thế mãi,

Chẳng thèm nghe lời nói tâm tình!

Không nhìn lại, chuyện giữa chúng mình

Đã lâu chưa một lần dạo phố?

 

Đã lâu, chì chiết lời vô bổ,

Chẳng nhìn nhau ánh mắt yêu thương,

Đã lâu, chẳng thấy nữa thân thương,…

Một lời yêu đã xa rồi lâu lắm,    

 

Cứ thế đấy chúng mình thăm thẳm,

Sống hư vô, buồn chán lâu rồi!

Chẳng thấy đâu- vui một nụ cười

Để cảm nhau ngọt ngào, gợi mở!

 

Để thấy nhau mắt cười mừng rỡ,

Đón nhau trong âu yếm hân hoan,

Đón nhau về trong những lo toan,

Cùng chia sẻ, chúng mình chung gánh!

 

Dù biết nhau không là bậc thánh,

Phút lẻ loi chờ được thương yêu,

Phút ốm đau mong được nâng chiều,

Niềm hạnh phúc ngọt ngào chia sẻ!

 

Nếu chúng mình mãi yêu như thời trẻ,

Thì cần chi những tin nhắn vụng về!

 3/9/2011    

hoagao2                 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét