Thứ Năm, 15 tháng 6, 2023

ĐÊM TRẮNG THẦN TIÊN(*)

 ĐÊM TRẮNG THẦN TIÊN(*)


          BÙI MINH TRÍ

Sankt-Peterburg thành phố thần tiên
Tháng sáu về thời gian lãng mạn nhất
Ta như lạc vào miền cổ tích
Lễ hội Đêm trắng hoàng hôn
*
Đèn đã tắt, ánh sáng như sương
Những lâu đài nguy nga soi nước biếc
Dòng Neva cả đêm vẫn thức
Chờ đến giờ chiếc cầu lớn tách đôi
*
Ô kìa! Cánh buồm đỏ thắm đã đến rồi
Trên mũi thuyền đẹp dáng hình Hoàng tử
Chàng đến đây trao mối tình thôn nữ
Hạnh phúc về như ánh sáng ban mai
*
Đây là ngày học sinh bước vào đời
Hay vào hàng ngũ các sinh viên đại học
Hưởng trọn đêm vui sáng niềm mơ ước
Tay trong tay hát khúc yêu đời.
*
Bao người dân và du khách dạo chơi
Hòa mình vào không gian khoáng đạt
Xem ballet và múa vui theo nhạc
Lòng thảnh thơi tan biến mọi âu lo.
BÙI MINH TRÍ
__________________________________
(*) Thăm Sankt-Peterburg, thành phố lãng mạn nhất nước Nga vào mùa hè, bạn sẽ được hòa mình vào không gian Lễ hội Đêm trắng với hàng loạt sự kiện diễn ra khắp mọi nơi.
Đây là khoảng thời gian thành phố này lộng lẫy nhất trong năm. Những Đêm trắng chính thức bắt đầu từ ngày 11-6 và kéo dài tới ngày 2-7.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét