Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024

3 BÀI THƠ CỦA MỴ DUY THỌ

 

3 BÀI THƠ CỦA MỴ DUY THỌ 

screenshot_696

THƯƠNG CÒ

(Viết nhân ngày môi trường 5/6)

Máy ủi, máy xúc

ào ào

Hai con cò trắng

lượn vào lượn ra

Ngó nghiêng

cái tổ cái nhà

Mấy lần sà xuống

lại òa bay lên

Gốc rung

cành lá ngả nghiêng

Cò con

ngóc cổ lên tìm mẹ cha

Chiều nay

mất hẳn bóng nhà

Thương con cánh mỏi

biết là về đâu

Thương cò!

Em nghĩ phép màu

Xin đưa cái tổ

về đầu nhà em

Sẽ nuôi

bọn nhỏ lớn lên

Thả về trời đất

đi tìm mẹ cha.

5/6/2019


CÂY BÀNG

 

Ra chơi

chạy nhảy đùa nô

Vòng quanh bóng mát

cái ô lá bàng

Trống tan

hạt nắng lổ loang

Chờ mẹ gốc bàng

dưới chiếc lộng xanh

Thu về

vàng đỏ trải mành

Điện trời rọi xuống

bức tranh diệu kỳ

Đã qua

bao những mùa thi

Cây bàng thay lá

mình thì lớn khôn

Nhớ ngày

vượt cấp xa trường

Cầm tay bịn rịn

vấn vương gốc bàng

Mỗi khi

hè đến thu sang

Muốn về gặp lại

cây bàng thân yêu.

 

            6/5/2020

bia_truoc_trang_sang_tuoi_tho_nxb_van_hoc_

DÒNG SÔNG

 

Theo lời dạy của cô

Thẳng đường là ngắn nhất

Sao trên các bản đồ

Sông cứ lượn quanh co?

 

Sông chở nước đi tưới

Cho lúa ngô hoa màu

Sông lượn quanh đồng bãi

Đi thẳng được mấy đâu

 

Muốn tàu thuyền chở gạo

Bánh kẹo đến nhiều nơi

Dừa xanh che bóng mát

Xóm làng của con người

 

Lũ trẻ con bơi tắm

Ngụp lặn những trưa hè

Đàn trâu bò gặm cỏ

Tiếng sáo diều ven đê

 

Sinh lắm loài tôm, cá

Trai, ốc, hến, cáy, cua

Cho mâm cơm mẹ đợi

Thơm lựng nồi canh chua

 

Dang cánh đàn cò trắng

Mang nắng chiều sang sông

Giọng hò đêm thanh vắng

Vọng hai bờ mênh mông

 

Tôi nghĩ thế đúng không

Các bạn ơi! Dòng sông

Con người luôn mong đợi

Thương ai nó lượn vòng.

 

14/5/2022

hoagao2

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét