Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

CHÙM THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ

 

CHÙM THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ 

anh_anh_gia

NGÀY KHÔNG Em

Chờ xuân… rượu uống một mình
Cho quên thế thái nhân tình trắng-đen…

Rượu hay là máu lên men
Uống cho muôn nỗi nhớ-quên, vơi đầy.

Chẳng ra tỉnh, chẳng ra say
Anh ngồi vẽ lại… cái ngày không em!

TRỐNG LẠNH

“Gửi anh một nụ tình xa
Để anh ấp ủ nở hoa trái mùa”

Câu thơ em viết bông đùa
Làm anh thảng thốt nhớ mùa hương xưa.

Cuối đông trời đất giăng mưa
Xuân chầm chậm đến cho vừa nhớ thương.

Nụ hôn nào cứ vấn vương
Trong đêm se lạnh màn sương tỏ-mờ.

Bóng ai ẩn hiện trong mơ
Tình xưa khắc khoải từng giờ dấu yêu.

Cô đơn trống lạnh đìu hiu
Đếm đong ngày tháng phong rêu cuộc tình.

Xoay ngang, xoay dọc: một mình
Xa ai xa bóng xa hình… lẻ loi.

Lại buồn, lại nhớ… người ơi!
Hoa thơm bướm lượn rối bời ngày anh…

Trần Trọng Giá

muachieu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét