Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

CHÙM THƠ NGHIÊM THÚY HIỀN

 CHÙM THƠ NGHIÊM THÚY HIỀN ( HƯƠNG BÀNG)



ĐÀI TƯỞNG NIỆM BẾN Ô LÂU CẦU MỸ CHÁNH BÊN SÔNG THẠCH HÃN

 ****
 Tôi về với bến Ô Lâu 
 Giữa ngày thương binh liệt sỹ 
Dòng hoa đăng dưới cầu Mỹ Chánh 
Chiếc thuyền hoa, Cờ Tổ Quốc tung bay

 Các linh hồn tử sĩ về đây 
Đôi bờ vọng tiếng người gọi mẹ 
Dòng Thạch Hãn trong xanh sóng vỗ bờ khe khẽ 
Đồng đội tôi về, hoan hỷ trùng phùng 

 Đài tưởng niệm hôm nay ngát hương trầm Thắm chữ vàng ghi công liệt sỹ 
Lời nguyện cầu mong các anh yên nghỉ 
Tổ Quốc mẹ hiền đã vĩnh viễn màu xanh

 Dòng sông chứng nhân ghi chiến tích của các anh 
Hôm nay dòng hoa đăng ngời lên sắc đỏ Bao đồng đội tôi còn nằm dưới đó 
Ẩn hiện về dưới mỗi cánh hoa 

 Nhìn dòng sông nước trong xanh hiền hoà Nhớ một thời ngầu lên sắc đỏ 
Thắm sắc cờ, máu đồng đội đổ 
Xả thân mình cho đất nước được yên 

 Thạch Hãn, dòng sông quê dịu hiền “Xương ta gãy để thành cầu bắc 
Máu ta đổ để hoàn thành chiến dịch”* Chiến thắng mùa xuân nam bắc nối liền 

 * Mượn tứ thơ của một chiến sĩ CM 

                      Hương Bàng 

 PHỤ NỮ VIỆT NAM 
(Viết nhân ngày QTPN 8/3 Và ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng) 
*** 
Tự hào Phụ nữ Việt nam 
 Sinh con thiên chức trời ban giữ nòi 
Mẹ hiền vợ đảm gương soi 
Kiên trung tiết liệt mặn mòi kiêu sa 

 Trang đài ngát toả hương xa 
Công dung ngôn hạnh mặn mà thanh cao Thuyền quyên sánh với anh hào 
Hai vai gánh vác khác nào nam nhi 

 Bình an gái phố kinh kì 
Duyên thầm ý nhị bước đi nhẹ nhàng 
Xứng người con của phố Hàng 
Để trang quân tử mơ màng đăm say 

 Chân quê gái đảm luôn tay 
Siêng năng, bận bịu suốt ngày lo toan
 Việc nhà việc nước vẹn toàn 
 Nức danh thơm tiếng gái ngoan lại hiền

 Ngoại xâm ngấp nghé vùng biên 
Nông thôn thành thị mọi miền kết liên 
Sẵn sàng gác lại tình riêng 
Nữ sinh bỏ cả bút nghiên lên đường 

 Xứng danh con cháu Nữ Vương
Thù nhà nợ nước, diệt phường ngoại bang
Ba năm độc lập giang san
Viết lên trang sử vẻ vang anh hùng

                     Hương Bàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét