Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2024

THƠ QUẬY TẶNG 15 TRẠI VIÊN NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI 10/2024

 


THƠ QUẬY TẶNG 15 TRẠI VIÊN NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI 10/2024

                           Vũ Nho

 

  1.    DƯƠNG HƯỚNG ( Trưởng trại)
  2. Từ DƯỚI CHÍN TẦNG TRỜI  cao

Nhà văn Dương Hướng rơi vào trại ta

Lái xe đi trại từ nhà

DƯƠNG   lên chả biết HƯỚNG  ra…cô nào!

trai_duong_huong

        * Tiểu thuyết   của Dương Hướng

 

  1.    LÊ TUẤN LỘC ( Phó trại)

Anh Lê Tuấn Lộc tài cao

Mê Kong anh viết dạt dào trường ca

Hát từ trên đỉnh núi xa

Gặp em “núng nính” thế là…hết pin!

 

    * Lê Tuấn Lộc có trường ca : Biết ơn người sông Mekong vĩ đại

       Và tập thơ Hát từ Phan Xi Păng

 

  1.   TRẦN NHƯƠNG
  2. Cao tuổi nhất bác Trần Nhương

Thơ, truyện, lại vẽ chi nhường cho ai

Lại còn thêm một cái tài

Kí họa một phát được vài chị em!

 

 

  1.    ĐẮC NHƯ

Anh Đắc Như Hội doanh nhân

Địa cầu đi khắp nơi gần nơi xa

Máu văn chương bỗng…vọt ra

Du kí, Tiểu thuyết cũng là rất ghê

 

*) Tiểu thuyết Đốt trúc của anh được giải cao.

 5.NGUYÊN AN

Nguyên An ông giáo bỏ nghề

Phê bình anh viết rất phê…ôi trời!

Sương long lanh ẵm giải rồi

Anh còn viết sử văn chồi thiếu nhi

*) Sương lại càng long lanh được giải của Hội đồng Lí luận phê bình VHNT trung ương. Nguyên An viết “ Lịch sử văn học thiếu nhi Việt Nam”.

  1. MAI TIẾN NGHỊ

          Có thầy giáo toán họ Mai

          Tên là Tiến Nghị đa tài trại viên

          Truyện ngắn thầy đăng liên miên

          Còn sáng tác Nhạc, hát lên…rất ngầu!

7.NGUYỄN DUY LIỄM

Đây anh Duy Liễm Thái Bình

“Đặc công hóa” đa tình về ngụ Quảng Ninh

Viết “ Hai nửa cuộc chiến” tranh

Đọc xong ai cũng muốn thành…nhà thơ!

*) Đặc công hóa là lính bộ binh được huấn luyện nghiệp vụ đặc công 6 tháng. Hai nửa cuộc chiến là tên tiểu thuyết của Nguyễn Duy Liễm.

 

8.NGUYỄN HƯNG HẢI

Anh Hưng Hải đích nhà thơ

Chuyên viết về Đảng, Bác Hồ,… rất oai

Vừa in “ Sen thắm giữa đời”

Truyện ngắn, phóng sự…bời bời trường ca

                   *)Tác giả đã công bố 8 trường ca

9.THẾ ĐỨC

         Thế Đức tác giả Trăng lên

         Vẽ tranh rất đẹp lại thêm mấy tài

          Truyện ngắn đăng khắp mọi nơi

          Thơ tình réo rắt …đọc rồi là…mê!

          *) Tên tập tiểu thuyết.

 

  1. ĐOÀN HỮU NAM

          Chàng trai ở đất Hà Nam

          Lên Lào Cai chỉ chuyên làm văn xuôi

          Bỗng dung một buổi đẹp trời

          In thơ “ KHÁC BIỆT” bao người…ngẩn ngơ!

                *) Tên tập thơ của Đoàn Hữu Nam

  1. BÙI MINH VŨ

          Bùi Minh Vũ ở Tây Nguyên

          Nghe đàn mà thấy ánh lên…màu hồng

          Chàng “Buông neo” giữa biển Đông

          Chân dài làm tuột…neo dông…lên bờ!

 

          *)Hai tập thơ của Bùi Minh Vũ: Những tiếng đàn hồng và Buông neo.

          12.NGUYỄN HẢI YẾN

            Hải Yến trẻ nhất trại mình

          Con ông Hưng Hải…cũng rành… món thơ

          Từ trước cho đến bây giờ

          Cha con cùng trại…bất ngờ lắm thay!

  1. CÁT DU

          Cát Du như thể Cát bay

          Từ Bình Dương bỗng tới ngay trại mình

          Làm thơ, viết truyện …đã rành

          Thêm tài chụp ảnh…nức danh thi đàn!

                   *) Cát Du có bộ máy ảnh  và tê lê khủng.

          14.PHẠM ĐỨC LONG

          Phạm Đức Long vốn kĩ sư

          “ Gái nông trường” nổi lên từ Gia Lai

          Thêm “Lá thông với Khoảng trời”

          Chị em phố núi chân dài…đều mê!

          *) Tên tập truyện ngắn và tập thơ “ Khoảng trời lá thông”.

  1. VŨ NHO

          Vốn là ông giáo viết văn

          Lâu dần trụ lại thành anh Phê bình

          Bí đề tài, nghĩ linh tinh

          Bèn làm thơ tếu …đem trình Trại ta

          Chỉ xin được tràng cười…xòa

          Chỗ nào bất cập, thì xin là…BỎ QUA!

trai_15._vu_nho

                                    Đã đọc trong buổi Tổng kết trại

                                     10/2024

Nhà mạng không chịu đưa ảnh vì...quá lớn! May họ nể Trưởng trại và tác giả!

 

          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét