Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2026

THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ

 

THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ 

anh_que

 

THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ

Cánh chim

Trời xanh như trong ca dao

Thẳm sâu, kín đáo, ùa vào mắt em

Tôi xin làm một cánh chim

Rộng bay vẫn vấp ánh nhìn ngóng theo.

1994

Mùa hè tuổi mười bảy

Ai khiến gió tô xanh cỏ mướt

Cho em ngồi thả tóc bay bay

Ai vẽ mây trôi tìm nhớ

Để em đi hát điệu vu vơ.

Mùa hè đó cho em rất lạ

Buồn mắt nhìn, lộng lẫy dáng đi

Giấy trắng mùa thi, da trời màu mực loãng

Mùa giao mùa sấm nổ nôn nao.

Mùa hè đó em như cây nõn

Từ mùa xuân tỏa biếc sang hè

Dòng lưu bút e có ai nhìn trộm

Trái tim em bí mật như thiên đàng.

Phượng đỏ ve ran... dế gáy

Ngày thơ ơi xin gửi hết cho hè

Chú chuồn ớt chập chờn khoảng nắng

Vụt bay rồi - tuổi mười bảy ngẩn ngơ!

5 - 1994

TRONG TẬP "TÍ TÁCH MƯA RƠI", NXB KIM ĐỒNG,2008.

 

 

vbnhuy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét