Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026

PHAN CHI giới thiệu

 


Có một người khoẻ mạnh

Chẳng ốm đau bao giờ
Đến một ngày đã định
Chết, leo lên bàn thờ
Hết thất tuần lưu luyến
Hồn bay lên thiên đàng
Nhà chức trách chất vấn
Cần lý lịch rõ ràng:
- Năm nay bao nhiêu tuổi
Chết vì bị bệnh gì?
Tim gan hay phèo phổi
Hay là bệnh nan y?
- Thưa, tôi chẳng đau ốm
Tự nhiên là chết thôi
Có thể do già khọm
Hết nhiên liệu mất rồi
- Anh không được gian dối
Người trần không phải tiên
“Sinh lão rồi bệnh tử”
Không bệnh là rất phiền
- ???
- Thiên đàng nhiều khu lắm
Phân theo dạng bệnh nhân
Bác sĩ tiện thăm khám
Giúp được chữa mau lành
Linh hồn mà có bệnh
Sẽ chưa được tái sinh
Ông nọ liền nhăn trán
Suy nghĩ rất thẫn thờ
Bỗng vui mừng phát hiện:
- Tôi có bệnh làm thơ!
Quan phán: Có thế chứ
Cũng là bệnh nan y
Nhưng vẫn có thể chữa
Lâu mau là còn tuỳ
Nếu anh đã vào Hội
(En nờ Vê ấy mà)
Thì sẽ lâu gấp bội
Thậm chí là gấp ba
So với người ngoài hội
Tuy bệnh, nhưng chưa là…
Ông nọ liền bí mật
Vứt cái thẻ hội viên
Qua kẽ mây thẻ rớt
Trúng đầu chàng thanh niên
Thế là từ hôm đó
Chàng làm thơ như điên
Danh như diều gặp gió
Toàn bay lên bay lên
Ông nọ trên thiên giới
Uống thuốc cai nghiện thơ
Kiếp sau sẽ phấn khởi
Không mắc bệnh ngẩn ngơ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét