Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

NGUYỄN VĂN THẠC,NGUYỄN QUANG THIỀU, HOÀNG VIỆT HẰNG

NGUYỄN VĂN THẠC, NGUYỄN QUANG THIỀU, HOÀNG VIỆT HẰNG
Sep 14, 2012 7:11 AMPublicPageviews 123 2
Nguyễn Văn Thạc, Nguyễn Quang Thiều, Hoàng Việt Hằng

Nguyễn Văn Thạc
Thư tình thời hoa lửa
Phạm Thị Như Anh giới thiệu
NXB Giáo dục Việt Nam, 2011
Sách dày 304 trang khổ 16 x 24



Đây là những bức thư mà liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã gửi cho người yêu là Phạm Thị Như Anh.
Tập sách có Lời tựa, Lời người biên soạn, Lời cảm ơn và Một vài nét về liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc.
Hai phần chính là Mối tình học tròNhững lá thư từ hai đầu xa thẳm.
Cuối sách là bài viết ”Thạc của Như Anh đã hi sinh như thế nào?”.
Một tư liệu quý về liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và tình yêu của anh dành cho người bạn gái.


Nguyễn Quang Thiều

Có một kẻ rời bỏ thành phố
Tiểu luận và tản văn
Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2012
Sách dày 180 trang khổ 13 x 21


Tập sách gồm 28 tiểu luận và tản văn của Nguyễn Quang Thiều, một  tên tuổi quen thuộc với mọi người.
Ngoài những tập thơ,  tập truyện, Nguyễn Quang Thiều còn viết tiểu luận và tản văn.
Tập sách cho thấy một   góc khác của chân dung Nguyễn Quang Thiều, người làm thơ, viết truyện và làm báo có nhiều thành tựu.


Hoàng Việt Hằng

Xóa đi và không xóa
Tập thơ
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2012
Sách dày 112 trang khổ 13 x 20,3



Đây là tập thơ thứ sáu của cây bút Hoàng Việt Hằng, một cây thơ cũng đồng thời là cây văn xuôi với 5 tập sách đã in.
Hoàng Việt Hằng vẫn trung thành với đề tài và hướng khai thác nhất quán của  mình. Thơ Hoàng Việt Hằng là thơ cho những số phận éo le, những con người nhỏ bé, lầm lụi nhưng giầu sức sống và nhân ái.
Nhà thơ coi  câu thơ:  ”Ai đó sống suốt đời vì người khác đã tàn tro mà thời gian không tro tàn” như lời đề từ của tập thơ này.

Vu nho ninh binh trân trọng giới thiệu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét