Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Ngày cuối năm - Thơ của Nguyễn Bích Huyền





NGUYỄN BÍCH HUYỀN


NGÀY CUỐI NĂM

Lưng chừng giữa buồn vui
Tôi lặng lẽ kiểm kê tài sản

Bao nhiêu ước mong đã thành hiện thực
Bao nhiêu nghi ngờ đã hóa tin yêu
Bao nhiêu người dưng đã thành bè bạn
Loài hoa nụ cười
Tôi đã tặng bao nhiêu?


Năm sắp hết
Còn bao nhiêu năm nữa
Xa quá rồi
Nơi tôi chập chững đi
Mà đích đến
Sao vẫn còn tít tắp

Hành trang chừng này tình yêu, hy vọng
Chừng này đam mê khát khao sự thật
Chừng này thời gian
Có đủ cho tôi?

Lưng chừng giữa buồn vui
Tôi lặng lẽ chia tay năm cũ
Lặng lẽ ươm thêm những hạt mầm nho nhỏ
Đón mùa xuân và ánh sáng sắp về…


29/12/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét