Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Cò và chim họa mi học nhạc


Cò và chim Họa mi học NHẠC
Sep 10, 2012 8:32 AMPublicPageviews 106 3

CÒ VÀ CHIM HỌA MI HỌC NHẠC

Thời ấy chim chóc còn chưa biết hót véo von. Bỗng một hôm chúng biết rằng ở một đất nước xa xôi có cụ già thông thái dạy âm nhạc. Tất cả liền cử Cò và Chim Họa Mi đến theo học.
          Cò vô cùng vội vã. Nó rất sốt ruột mong chóng trở thành nhạc sĩ đầu tiên trong thế giới loài chim. Nó hấp tấp đến nỗi chạy thẳng vào nhà cụ già thông thái, không gõ cửa và chào hỏi gì cả, gân cổ hét vào tai cụ già:
-         Ê! Cụ già! Cụ hãy dạy nhạc cho tôi đi!
Nhưng cụ già quyết định dạy cho nó lễ phép trước. Cụ dắt Cò ra ngoài, gõ vào cửa mà bảo:
-         Đấy, cần phải làm như thế!

- Rõ cả rồi! – Cò mừng rỡ - Đấy chính là nhạc phải không ạ? – Rồi nó vội bay đi để nhanh chóng khoe với thế giới nghệ thuật âm nhạc nó học được.
Họa Mi bay bằng đôi cánh bé nhỏ nên tới sau. Chú rụt rè gõ cửa, chào hỏi, xin bỏ qua cho vì sự quấy rầy, và nói rằng chú rất mong muốn được học nhạc.
Cụ già rất thích con chim lễ phép. Và cụ đã dạy cho Họa Mi tất cả những gì mà cụ biết.
Từ đó, chú Họa Mi khiêm tốn đã trở thành ca sĩ số một của thế giới.
Còn chú Cò kì quặc thì chỉ biết gõ gõ mỏ. Đã thế, còn khoe khoang và dạy dỗ những con chim khác:
- Này, hãy nghe! Cần phải làm thế này, thế này  này! Đây mới là âm nhạc chính hiệu! Nếu không tin, hãy hỏi cụ già thông thái mà xem.

                             Vũ Nho dịch
Theo bản tiếng Nga của Valentin Berektov

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét