Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

DƯ ÂM ĐÊM THƠ NGUYÊN TIÊU PHÚ YÊN – 2015




DƯ ÂM ĐÊM THƠ NGUYÊN TIÊU PHÚ YÊN – 2015

Mùa xuân 2015 này Triệu Lam Châu tôi về quê Cao Bằng đón tết năm mới. Đồng thời tham dự Ngày thơ thành phố Cao Bằng, do Hội thơ ca thành phố Cao Bằng tổ chức – rồi tham dự Đêm thơ Nguyên tiêu 2015 do Hội văn học nghệ thuật và Bộ chỉ huy quân sự Cao Bằng tổ chức. Do đó tôi vắng mặt trong Hội thơ Nguyên tiêu Núi Nhạn Tuy Hoà năm 2015 này.
Đây là lần thứ 35 Tuy Hoà tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu trên Núi Nhạn soi bóng bên sông Đà Rằng thật mơ mộng và ảo huyền.
Mùa xuân năm 1981 lần đầu tiên trong cả nước Tuy Hoà đã nhóm lên Ngọn lửa thơ Nguyên Tiêu ấm áp và quyến rũ vô cùng. Đúng là thiên thời, địa lợi và nhân hoà cho thơ ở xứ sở này. Này nhé suốt 35 năm qua Lãnh đạo Đảng và Chính quyền Phú Yên các nhiệm kỳ đều rất quan tâm tới Hội thơ xuân Nguyên Tiêu của địa phương mình.
Giới văn nghệ sĩ xứ này rất yêu thơ và rất hăm hở cho việc tổ chức các Đêm thơ Nguyên Tiêu hàng năm. Sự hăm hở quên mình vì thơ này đến nỗi làm cho cả nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm ở thành phố Hồ Chí Minh, cảm phục mà nói đại ý rằng: Thời buổi những năm tám mươi thế kỷ hai mươi gạo châu củi quế, vậy mà các anh chị văn nghệ Phú Yên tổ chức được Đêm thơ Nguyên Tiêu hoành tráng như vậy từ bấy đến giờ. Thật là đáng cảm phục.
Bản thân Triệu Lam Châu cũng vinh dự được tham gia Đêm thơ Nguyên tiêu Tuy Hoà từ năm 1981 tới hôm nay.
Người đề xuất và hăng hái cùng Hội những người yêu đọc sách Tuy Hoà tổ chức Đêm thơ Nguyên Tiêu đầu tiên năm 1981 – là anh Dương Thái Nhơn, cán bộ thư viện, sau này là  Giám đốc thư viện Hải Phú (Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian - Hội viên Hội văn nghệ dân gian Việt Nam).
Những năm ấy bạn bè thi hữu từ Huế - Đà Nẵng – Quảng Ngãi -  Bình Định – Thành phố Hồ Chí Minh – Khánh Hoà  – Gia Lai… mỗi dịp Rằm tháng giêng lại nô nức kéo đến Tuy Hoà tham dự Đêm thơ xuân…

Các nhà thơ nhà văn Giang Nam, Nguyễn Gia Nùng, Cao Duy Thảo hồi ấy từ Nha Trang năm nào cũng ra Tuy Hoà tham dự Đêm thơ Nguyên tiêu…
Một điều nhân hoà nữa là: Công chúng yêu thơ ở Tuy Hoà rất thuỷ chung với thơ. Có tới hàng ngàn người tham gia Đêm thơ Nguyên tiêu trên Núi Nhạn hàng năm. Thật là đặc biệt, khán thính giả chú ý lắng nghe các nghệ sĩ trình bày thơ đến tận khuya, kết thúc Đêm thơ – rồi họ mới trở về nhà. Được nghe thơ trên Núi Nhạn bên chân tháp cổ dưới ánh trăng ngời vào Rằm tháng Giêng – như là một món lộc quý về mặt tâm hồn của người dân xứ này.
Năm 2002 tại Hội thảo văn học miền Trung nhà văn Nguyễn Gia Nùng  có một bản tham luận nói về Đêm thơ  Nguyên Tiêu  hoành tráng trên Núi Nhạn Tuy Hoà và duy trì đều đặn từ năm 1981 đến nay. Bản tham luận ấy làm cho mọi người sửng sốt và kinh ngạc: Chao ôi… một vùng đất hẹp và nhỏ xinh như Tuy Hoà mà lại nhóm lên ngọn lửa đam mê thơ trong lòng dân như vậy ư?
Và nhà văn Nguyễn Gia Nùng cảm kích viết đại ý: Nghiên cứu về Đêm thơ Nguyên Tiêu Tuy Hoà – có thể viết được cả một luận án tiến sĩ về nó…
Và theo tôi được biết, ở ngoài bắc, Ngày thơ Quảng Ninh đầu tiên được tổ chức vào năm 1988.
Rồi từ năm 2003 cả nuớc ta tổ chức Ngày thơ Việt Nam vào rằm tháng Giêng….
Năm nào cũng vậy cứ đến dịp Đêm thơ Nguyên Tiêu là hội văn học nghệ thuật Phú Yên làm Tuyển thơ Nguyên Tiêu cho năm ấy.
Năm 2012 Hội văn học nghệ thuật Phú Yên xuất bản Tuyển thơ Nguyên Tiêu 30 năm (1980 – 2010).
Thời gian sau này tỉnh Phú Yên kết hợp với Hội thơ Nguyên Tiêu hàng năm – tổ chức thi Người đẹp Nguyên Tiêu. Mỗi năm chọn ra 5 cô gái đẹp nhất của Hội thi, rồi chọn cô Giải nhất, nhì, ba…
Năm 2015 này có khách từ 11 tỉnh thành đến tham dự Đêm thơ Nguyên Tiêu Tuy Hoà, Phú Yên.
Năm nay Triệu Lam Châu tôi từ Cao Bằng vào Tuy Hoà ngày 9 tháng 3, sau Đêm thơ Nguyên tiêu Tuy Hoà 4 ngày. Dẫu sao tôi cũng vui vì thấy có bài thơ của mình cũng được Tuyển in vào Tuyển thơ Nguyên Tiêu năm 2015 này với bài Thuở hàn vi em là cô lọ lem…
Vài lời tâm sự với bạn bè như vậy, để cùng chia vui với Tuy Hoà đẹp xinh – nơi nhóm lên ngọn lửa Đêm thơ Nguyên Tiêu đầu tiên trong cả nước.
Tuy Hoà phố biển, ngày 19 tháng 3 năm 2015
Triệu Lam Châu


Mời bạn bè cùng nghe bài hát về Đêm thơ Núi Nhạn sau đây:

https://www.youtube.com/watch?v=KdKeCm_Ppnw  (Video về Đêm thơ Nguyên Tiêu Tuy Hoà)






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét