Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Chùm thơ Duy Khoát



 CHÙM THƠ DUY KHOÁT



CON ONG VÀ THI SĨ

Ước mình như một con ong
Thu muôn hoa nhụy từ trong đất trời
Tạo nên mật ngát hương đời
Những câu thơ gửi cho người đang yêu


TRƯỚC GƯƠNG

Trước gương nàng xõa mái đầu
Tay lần nhổ sợi tóc sâu cho mình
Bóng chiều buông xuống lặng thinh
Thời gian là gã bạc tình, tóc ơi!


VẦNG TRĂNG ĐÁY NƯỚC

Ơi nàng Trăng  đang tắm trong hồ
Gần gũi thế tưởng như vớt được
Ta khờ khạo vừa chạm tay xuống nước
Đã giật mình sóng động
                                      Trăng tan

Trích từ tập Lòng ta vỗ sóng, nxb Thông tin  và Truyền thông, 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét