Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

CHÙM THƠ NGUYỄN THẾ KIÊN





CHÙM THƠ NGUYỄN THẾ KIÊN
 Tặng Hạt Cát

Lãng đãng xuôi thu rồi gặp biển
Nắng vàng trên cát trắng lên men
Rượu Nghệ đưa hương về đất Bắc
Mấy nụ cười say, chữ cũng mềm…

Hình như sóng vỗ lời muôn kiếp
Chân sóng mịn màng em khỏa tay
Tôi như cái bóng tròn trên cát
Rơi tự chiều xanh xuống cuối ngày.
Bỗng thấy giật mình, em hỏi biển
Nụ cười mặn trắng áo đồng chiêm?
Tiếng quê lanh lảnh trên bờ nước
Biển hóa ao bèo trong mắt yêu…

Mười năm thương nhớ chưa về lại
Quê ngoại còn xanh, lúa vẫn gầy
Em hóa Vũng Tàu neo với biển
Hồn vẫn ngược miền hoa cỏ may.

2/9/2014

Tặng Mai Đình

Mảnh sân thu cũ thầm rêu
Lối về tuổi thơ con trượt ngã
Dịu dàng cổ tích nâng lời hát
Tháng tám vòng trăng mẹ thắp đèn.

Có một mùa thu dường chật chội
Tuổi con trai ngấp nghé lúm đồng tiền
Lòng run ngỏ trăng rằm năm ấy
Trong trẻo bao mùa vẫn thiếu niên.

Qua bao xuôi ngược con về lại
Trăng vẫn mênh mông với biển rằm
Ánh vàng dát xuống miền thơ ấu
Lấp lánh nguyên đêm một dấu nằm…


Khuyết - tròn? vậy nhé người ơi
Phía xa xót, phía đầy vơi... tự hành
Buồn vui mình tạo cho mình
Bão giông quá độ, mong thành ban mai.

Ta từ chơi giữa trần ai
Phận người một cuộc ngắn dài trăm năm
Nỗi riêng, đừng đổ lên rằm
Hão huyền nhau cả mặt trăng cũng dày.

Chẳng bằng bặn một mê say
Mong đều chằn chặn tháng ngày làm dâu
Đêm vo tròn những dãi dầu
Phía hao khuyết thức, nhiệm màu sinh sôi.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét