Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Mấy bài thơ cũ





MẤY BÀI THƠ CŨ
1.     Tôi không muốn viết từ EM!
Chiều nay ai đã đi rồi
Để ai lại với một trời tuyết rơi
Với lòng lạnh giá…Ai ơi
Chiều nay ai đã đi rồi…Chiều nay!
                 27/XII

2.     Giới hạn
   Trời cao. Có thể bay qua
   Biển rộng. Có thể bơi qua
   Dốc thẳm, đèo cao, đường dằng dặc
   Đôi chân không dừng bước
   Sao mỏng manh sợi tóc
   Mà không thể vượt qua?
   Để rồi mãi mãi xót xa âm thầm!
                       23/XII/83

3.     Hôm ấy Nhêva
Nhê va đầy băng giá
Bỗng nhiên lấp lánh gương trong
Phải vì ai đó hay không
Mà sông nước cũng mặn nồng thương yêu.
                   XII/83

3 nhận xét:

  1. Vừa đá bóng vừa thổi còi, rất khó. Nhưng biết làm sao!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết luật bóng đá. Quan trọng. Biết đá, dù không giỏi, cũng không làm cho cầu thủ NỂ! VN làm thơ chỉ để các nhà thơ biết rằng, ông trọng tài này cũng biết ĐÁ đó! Vậy thôi bạn Lai à!

      Xóa
    2. Họ nể hay không. Ai mà biết. Dù không làm họ nể, cũng cho họ biết rằng, tôi không phải là MÍT ĐẶC trong lĩnh vực các bạn đâu nha!

      Xóa