Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Viên đá kì, Thác Bờ, Thung Nai, Hòn Chồng






CHÙM THƠ DUY KHOÁT

VIÊN ĐÁ KỲ 
Anh mang từ suối Hoàng Liên
Một hòn đá cuội tặng em làm quà
Mỗi khi kỳ tấm thân ngà
Thì em cứ tưởng như là…tay anh

THÁC BỜ
 Hung dữ Thác Bờ xưa dìm bao người vượt thác
Thác Bờ nay lại chết chìm dưới đáy hồ sâu
Một vùng văn hóa Mường đã trở thành cổ tích
Đất nước  không ngừng những cuộc bể dâu


THUNG NAI
Thung Nai còn thấy nai đâu
Chỉ mênh mông nước hồ sâu in trời
Từng đàn cá nhởn nhơ bơi
Thay cho những cánh chim rời rừng xưa
                       Hồ thủy điện Sông Đà 2010


HÒN CHỒNG
Đến Nha Trang gặp Hòn Chồng
Thế còn Hòn Vợ đâu không tựa kề?
Vợ sang Đài Bắc làm thuê
Chồng ngồi hóa đá tái tê nỗi đời

2 nhận xét:

  1. Cả bốn bài đều khá và hay dù chuyện tình, chuyện đời khác nhau. Câu chữ rất tươi và sáng; Ý tứ thâm hậu... Chúc mừng bác Duy Khoát.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Khoát có cả tập "Lòng ta vỗ sóng", toàn 4 câu bạn ạ. VN có viết lời giới thiệu và bác Khoát cho phép đưa lên Blog cho mọi người! Cám ơn bạn đã ghé trang, chia sẻ!

      Xóa