Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Chùm hoa quỳnh, bưởi, ngọc lan






 Chùm thơ Duy Khoát

HOA QUỲNH

Đêm qua vườn nở bông quỳnh
Mà người ngon giấc vô tình với hoa
Sáng ngày ngơ ngẩn lòng ta
Tiếc như người đẹp vừa qua trong đời


HOA BƯỞI

Chùm hoa bưởi trắng thơm tinh khiết
Các con tôi hái ở đâu về
Tôi chọn mấy bông đặt lên bàn viết
Thấy lòng thăm thẳm nỗi nhớ quê


 NGỌC LAN

Cầm tay chẳng muốn buông ra
Chao ôi, thon trắng như là ngọc lan
Ngẩn ngơ trước vẻ mịn màng
Tỏa thơm mười búp trên bàn tay em


2 nhận xét:

  1. Bài Hoa Quỳnh ý thơ và tứ thơ rất hay nhưng câu cuối nên cho rõ ý hơn vì " Tiếc như người đẹp vừa qua trong đời" Thúy Nguyễn mới đọc hình dung ra câu " tiếc " cảm giác như đã mất , nghĩa thứ 2 có câu " vừa qua" TN nhớ tới bài viết của ai đấy có câu " 7 người đàn bà đã qua đời tôi " . Hay hơn cả là dùng từ " bỏ qua hoặc là " thoáng qua " . Đấy là ý kiến của TN có gì không đúng thì anh bỏ qua cho nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã ghé và nêu nhận xét. Tôi sẽ chuyển nhận xét của bạn tới tác giả Duy Khoát!

      Xóa