Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

CHÙM THƠ TẾT - XUÂN MẬU TUẤT (2018)





CHÙM THƠ  TẾT - XUÂN



                  MẬU TUẤT (2018)



ĐƯỜNG VĂN – HOÀNG DÂN



Thân quý tặng bác Nguyễn Xuân Lạc và Đặng Chưởng

cùng các bạn thơ phường Trèm, Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội





1.     NHẮN CHI XUÂN TUẤT ?!...




Một lão đào sung bung hoét hoe,

Chớm xuân, cứ ngỡ sắp sang hè!

Hồng cam Đinh Dậu âm thầm rụng,

Mậu Tuất nhắn gì trong gió se?!...


2.     ĐÓN ĐẦU...


Mắt tinh, tai thính, trí hùng, hăng!

Sách soạn ào ào chồng lẻ trăm!

Vào Nam, ra Bắc nhanh nhoăn nhoắt,

81 xuân xanh, hiếm lão bằng!



Thăm bạn, nói cười, vui rổn rảng,

Xa gần, vấn vít chuyện làm văn;

Mau chân sánh bước Chương trình mới

Đón đầu, kịp lạc xuân sang năm!



Đệ sang 69, nghiêng mình, kính!

Qua ngưỡng 70, vẫn ước thầm!...



Trèm - Thụy Phương,

lửng sáng mồng 4 Tết MT

 (19/2/2018)
 
Đường Văn           
                                                                         Hoàng Dân                                   




3.     KHÁU LÃO THẠCH BÀN



Hoàng Dânkháu lão Thạch Bàn phường!

71 thu mòn, xương với sương,

Facebook chơi tràn chưa mỏi, chán,

Càng soi kính, phớt,... lại càng thương!!



Chiều 5 tháng giêng MT (20/2/2018). ĐV





4.     TUỔI TÁC LÀ VIỆC CỦA... TRỜI...!





Trẻ nhất thì mới... 63!

81 già nhất, khà khà... rõ tươi!



Tuổi tác là việc của... Trời!

Quyền ta cứ uống, cứ cười liên thanh...

Già vẫn chú chú, anh anh,

vẫn ra ngôi thứ đệ huynh đàng hoàng!

Già mà vẫn máu chơi sang:

Vài chục kiểu ảnh dọc ngang khắp vườn.

Bá vai, chợt thấy ấm hơn,

nắm tay, cùng đuổi nỗi buồn đi xa.



Ngày xuân, có bạn, có ta,

Phút vui, quên phắt tuổi già bám theo...



·         Nhất tuế vi huynh, thập tuế vi phụ (hơn 1 tuổi là anh, hơn 10 tuổi là cha. Thành ngữ Hán Việt). Người già chết vì bệnh tật  khoảng 25%, vì các lý do khác: 25% chết vì buồn: khoảng 50% (Nhận xét của 1 nhà khoa học Mỹ)

.



TB, tôi mồng 8 Tết mậu Tuất,

23/2/2018. HD









5.     ĐẦU XUÂN, THĂM BẠN THẠCH BÀN





Đầu xuân, thăm bạn Thạch Bàn,

Ngơ ngơ lại... lạc?!... giữa màn mưa bay!

Tìm thìa*, lắm túi, loay hoay,

Đặng 3 lần lẫn, cãi chầy: - Già đâu!!!

Bát Xuân vấp, trán dán gâu,*

trách Văn giục vội, phạt chầu vang Lê.*



Qua cầu, nương gió, xuôi đê,

10 giờ hơn, mới dãi dề, hàn huyên...

Mừng tuổi cháu, tặng sách liền,

Vườn hoa ảnh chụp, đu tiên cùng ngồi...

Vị quê, bánh, bún chan vui,

Nâng ly cung hỉ, bùi ngùi tình xa...!



Hỏi Dân: Bao tuổi xuân già?

Hỏi Lý, Chín cứ thiệt thà, thảnh thơi!

Mạng, mail, đọc, viết, rong chơi,...

Bạn bầu tụ hội, đầy vơi chẳng màng!

Nối vần du hí lang mang,

Qua trưa, tiệc mãn, rộn ràng chia tay...!



  • Thìa khóa xe máy,* Băng e gâu, * Vang Chi Lê



Thạch Bàn – Trèm -Thụy Phương,

8 – 10 tháng giêng Mâụ Tuất, 25/2/2018. ĐV


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét