Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Cửa lò chớp mắt


CỬA LÒ CHỚP MẮT
                Vũ Nho

Biển, sóng, gió, du khách ồn ào
Riêng một người hình như lặng lẽ
Đi êm nhẹ
Cười rất khẽ
Ánh mắt dìm những bí ẩn mộng mơ

Đột nhiên
Trẻ đến không ngờ
Nôn nao hò hẹn
Ghế mát ngồi. Đường dừa đi
Bãi cát mịn êm in bóng
Khách sạn VINAMOTO đồng vọng

E lệ...
Rụt rè...
Trăng Lan Châu bỏ bùa mê
Và biển muôn đời dào dạt khát

Quên hay là còn nhớ
Bảy ngày Cửa Lò chớp mắt!

                Thành phố Hồ Chí Minh 26/6/2007 

In trên Tiền phong chủ nhật, số 28, từ 9 -15 tháng 7/2007

 


2 nhận xét:

  1. “Quên hay còn nhớ”?
    Xin được thay “ai”
    mượn chữ của bác trả lời…

    QUÊN SAO HỠI CHÀNG
    Bảy ngày…bí ẩn mộng mơ…
    Đột nhiên trẻ đến không ngờ, nôn nao…
    Bỏ bùa mê…Khát dạt dào…
    Cửa Lò chớp mắt…Quên sao hỡi chàng!

    Đ.Y.V

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn ông bạn đồng hương.
      Đọc thơ để lại vấn vương hơi nhiều.
      Thay lời ai trả lời...yêu
      Khiến điều chớp mắt thành điều...thiên thu!

      Xóa