Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Đệ nhất văn tài...

GỬI VŨ NHO
          Trần Đăng Thao
 

Đệ nhất văn tài chính Vũ Nho
Hơn trăm đầu sách oách một kho
Nhìn ngang sách cụ đầy ba giá
Ngó dọc thơ ông nhỉnh nửa vò
Vui dạo Âu Nga buồn tới Úc
Bình thơ mấy thím cũng xôm trò
Hình như bà lão hồi xuân nhỉ ?
Mới sắm chiều qua bốn váy bò ?


 Vũ Nho trả lời

 Ông Trần đệ nhất Hán văn
 Làm nghề nói láo thì xem cũng tài
Bằng kia lấy ở nước ngoài

Thêm bằng Tiến sĩ đến Giời cũng kinh
 Nghỉ hưu rỗi việc thình lình
 Mần thơ bốc bạn linh tinh...quá hài
 Ấy cũng là một cái TÀI!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét