Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

PHƯỢNG SÓT







PHƯỢNG SÓT
                 Tặng Vũ Nho
                           Nguyễn Khôi

Tháng Tám Thu vàng đến
Đ
àn ve thôi nỉ non
Phượng nở chùm goá phụ
Thắm một màu như son

Trời đất như giở chứng
Bao biến động thất thường
Cứ như ngày tận thế
Nhân loại nghĩ mà thương

Elnino - nano
Hạn hán rồi bão lụt
Khủng hoảng những niềm tin
Gối đầu trên ngõ cụt ...

Một chùm hoa phượng vĩ
Còn sót lại trên cành
Cứ bập bùng như lửa
Cháy cồn cào trong anh !

Sớm 18.8.19







2 nhận xét:

  1. Có thể bỏ cả 3 khổ trên. Chỉ cần khổ cuối là đã quá đủ. ĐV kính!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất nhiên chỉ một khổ đó cũng đủ làm một bài tứ tuyệt. Song tác giả viết 4 khổ theo tôi là có cái lí riêng. Nhà thơ muốn nói đến thế sự, đến sự biến động thất thường, sự khủng hoảng niềm tin, cả cái sự hoa phương sót như "chùm góa phụ" thú vị mà thi nhân Nguyễn Khôi phát hiện! Vì thế mà một khổ 4 câu cuối không thể bao quát hết!

      Xóa