KỶ NIỆM GẶP GỠ
ĐẦU XUÂN 2025
Nhà văn Nguyễn
Thị Phi Yến
Bút danh : Thu Lâm
Trong buổi khai
xuân đầu năm Ất Tỵ của một trong những Câu lạc bộ thơ văn có tiếng giữa lòng Thủ
đô. Một niềm vui bất ngờ đến với tôi khi được bắt tay một nhà văn gạo cội mà
tôi ngưỡng mộ từ lâu – Đó là PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện.
Thật đáng kinh
ngạc – Khác hẳn với quan niệm về những người cao tuổi đã ở ngưỡng “Bát thập”,
PGS.TS Ngọc Thiện vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát tinh tường với phong thái tự tin
uyên bác. Ông tặng chúng tôi mỗi người một bức ảnh chụp vị Thần Rắn (“Linh vật”
được lấy làm biểu tượng cho năm Ất Tỵ), đằng sau “vị Thần” là tượng ba ông “Tam
Đa” “Phúc – Lộc – Thọ” tươi cười đón
Xuân.
Với sự hiểu biết
sâu rộng, uyên bác của mình, ông giải thích cho chúng tôi như một món quà tặng
tinh thần…” Biểu tượng Con Rắn chứa
đựng giá trị tinh thần độc đáo, góp phần tạo nên sắc màu đặc trưng cho tâm linh
Đông Phương, nói lên thông điệp sâu sắc về biểu tượng
cho sức mạnh, cho sự tái sinh kiếp luân hồi. Rắn
còn là thể hiện sự liên kết giữa con người và thiên nhiên, như dòng chảy năng
lượng vươn tới đỉnh cao của sự thịnh vượng. Vì vậy
mà phía sau “Thần Rắn” có ba vị thần : “Phúc”
biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở, đông con nhiều cháu – “Lộc” biểu tượng cho sự
may mắn phát tài lộc – “Thọ”. Biểu tượng cho sự trường thọ “Bách niên giai lão”
của con người…
Năm “Rắn” nói chuyện rắn với một con người uyên bác như PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện thật thú vị. Ông đã mang đến một không khí an nhiên với món quà tặng độc đáo, không phải là một phong bao “Lì xì” với sắc đỏ rực rỡ như thông lệ - mà chỉ là một bức ảnh tượng đồng Linh Xà “Thần Rắn” – Ước muốn mang lại may mắn cho mọi người. Cầm món quà chúc Tết giản dị trong tay riêng tôi có một tâm trạng nhẹ nhõm, sảng khoái vô cùng. Xin cảm tạ PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện.
Buổi gặp mặt khai xuân đầu năm diễn ra thật vui và
sôi nổi, nhất là khi Ban tổ chức vinh danh một số các nhà văn, nhà thơ đã có những
thành tích (tác phẩm xuất sắc) đóng góp cho nền văn học nước nhà. Người đầu tiên được giới thiệu là PGS.TS
Nguyễn Ngọc Thiện.
Thông thường
theo quy luật cuộc đời – sau khi nghỉ hưu, con người ta trở về tâm trạng nghỉ
ngơi hoặc không còn nhiều sức lực, cảm xúc
để làm việc nhất là đối với nghề viết văn. Nhưng PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện không
thế. Chỉ trong vòng 5
năm sau nghỉ hưu ông vẫn tiếp tục làm việc, tuy ông đã phải trải qua những mất
mát to lớn về tình cảm. Đó là sự ra đi
vĩnh viễn của người bạn đời, người vợ thân yêu đã đồng hành cùng ông, nâng đỡ,
chăm sóc ông suốt cuộc đời cống hiến cho văn chương. Những thành công của ông hôm nay đã có sự giúp
sức không nhỏ của bà.
Nén buồn đau,
ông đã tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, lấy công việc văn chương cân bằng cuộc
sống.
Chính vì vậy,
sau nghỉ hưu, không còn phải lo trách nhiệm quản lý một tạp chí lớn của ngành là Tạp chí Diễn
đàn Văn nghệ Việt Nam, ông đã dành toàn bộ thời gian cho việc
viết…đặc biệt trong lĩnh vực rất khó: “Nghiên cứu lý luận và phê bình văn học”, tiếp tục
đóng góp cho nền văn học nước nhà những thành tích rất lớn lao như sau:
- Năm 2018, Kỷ niệm 70 năm tuổi, ông đã cho xuất bản Tuyển tập tác phẩm (1974 - 2017) nhan đề Thăng hoa sáng tạo và thẩm mỹ tiếp nhận văn chương, tuyển chọn
các bài tiểu luận - phê
bình, chân dung văn học mà ông đã viết
và cho công bố trong hơn 40 năm qua,
từ tác phẩm đầu tay 1974 đến 2017, gồm 138 bài với
832 trang in khổ lớn. Các bài nói trên trước đó đều đã được in riêng trong 6 tập sách của ông xuất bản trong vòng 20 năm, từ 1995 - 2015, tổng cộng 2000 trang
in.
Cuốn sách trên, năm 2020, đã được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - nơi ông
gắn bó cho đến khi nghỉ hưu, cho tái bản phần Tiểu luận
phê bình với 86 bài trong 1228 trang in khổ vừa, 2000 bản.
- Năm 2020, ông cho xuất bản cuốn chuyên khaỏ công phu về Đường lối văn hóa văn nghệ của
Đảng và lý luận thực tiễn nghệ thuật - một chuyên luận khoa học thoát thai từ đề tài nghiên cứu cấp
Nhà nước mà ông đồng chủ trì, do Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật
Trung ương đặt hàng. Sau khi nghiệm thu thành công đề tài, phần chủ yếu của đề tài do ông viết đã đã được xuất
bản thành sách, sau đó sách được tặng thưởng xuất sắc năm
2021 do Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ
thuật
Trung ương trao.
- Năm 2021, ông
cho xuất bản cuốn sách của nhiều tác giả viết về Nguyễn Ngọc Thiện - Văn và Đời. Cuốn sách do ông và môn sinh tập hợp,
chọn lọc 121 bài của các tác giả là đồng nghiệp, bạn bè, bạn đọc và môn sinh của ông
viết về hơn 30 đầu sách tiêu biểu (in
riêng và chủ biên) ông đã cho xuất bản từ năm 1995 đến năm 2020
hoặc viết về con người và sự nghiệp
sưu tầm, nghiên cứu khoa học, giảng
dạy Sau Đại học, quản lý báo chí của ông
trong hơn 50 năm sau khi ông tốt nghiệp Đại học Văn Khoa
(1967),
gia nhập làng nghiên cứu văn học tại Viện Văn học.
Đồng thời cuốn sách còn có phần ông viết về truyền thống quê hương và
gia đình, về các người thầy, bậc đàn anh đã sát cánh
trên các bước lập
nghiệp, trưởng thành trong nghề cầm bút nghiên cứu – phê bình văn chương của ông.
Một điều lý thú của sách là phần Phụ lục in các ảnh về những chặng đường đời, đường văn của ông hơn 70 năm qua, các bức ký họa, tranh sơn dầu về chân dung ông, các câu đối, bài thơ, tấm ảnh do bạn bè, đồng nghiệp quý tặng nhân các dịp
đáng nhớ trong cuộc đời ông.
Tập sách là một hồ sơ tư liệu quý, một tác phẩm mẫu mực giúp vào việc
nghiên cứu về một tác giả, trên các
phương diện sự nghiệp học thuật, bản
lĩnh nghề nghiệp và quan hệ xã hội.
- Gần đây nhất, năm 2023, ông cho xuất bản tập tiểu luận-phê bình Khúc hợp đàn Văn. Đó
là một khúc vĩ thanh nối tiếp vào bộ Tuyển
tập ông đã cho xuất bản 5 năm trước và tập chuyên
khảo ông cho
in 3 năm trước, làm thành một chỉnh thể toàn bộ sự nghiệp
nghiên cứu văn chương - nghệ thuật của ông trong vòng nửa thế kỷ cầm bút theo
quan điểm mỹ học Mác - Lênin và tư tưởng Văn hóa,
Văn nghệ
Hồ Chí Minh, 6 thập kỷ đời văn, 45 năm tuổi Đảng.
Đồng thời cũng là khúc hoan ca bạn
bè đã dành cho ông, tiếp vào cuốn Nguyễn Ngọc Thiện - Văn và Đời, cho thấy chân dung học thuật và đời thường của một cây bút lý luận - phê bình văn
chương kỳ cựu, tuổi cao nhưng bút lực vẫn
còn sung mãn.
- Cũng trong năm
2023, tháng 6,
Nguyễn Ngọc Thiện nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ" do Bộ Nội vụ trao tặng, ghi nhận
công lao của ông trong việc "giữ gìn, bảo quản và hiến tặng tài liệu lưu
trữ có giá trị, góp phần làm phong phú phông
Lưu trữ quốc gia Việt Nam". Bởi
ông đã xây dựng và sở hữu một Thư viện nghiên cứu chuyên ngành lý
luận - phê bình quý báu với hàng vạn đầu
sách, báo, phát huy hiệu quả vào việc nghiên cứu phê bình văn chương của mình và đào tạo các thế hệ
môn sinh kế cận suốt
60 năm trong nghề. Ông thuộc loại học giả “Trước
tác đẳng thân” bởi với số lượng sách in riêng và chủ biên xếp lại cao quá đầu người.
Những tác phẩm chính của
ông đã được các Thư viện lớn trong nước và nước ngoài
lưu trữ từ năm 1995, phục vụ cho việc
nghiên cứu của bạn đọc trong và ngoài nước. Và trong năm 2022, ông đã hoàn thành việc hiến tặng 77 đơn
vị tác phẩm và tài liệu lưu trữ liên quan đến sự nghiệp cầm bút nghiên cứu khoa
học văn chương do ông bền bỉ, tâm huyết thực thi suốt
nửa thế kỷ qua. Bộ sưu tập tác phẩm và tài liệu khoa học để đời mà ông là chủ sở
hữu và giữ quyền tác giả này, thật là rất đáng trân trọng !
Không thể hình
dung được sức làm việc và sáng tạo ở độ tuổi của
PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện. Trong sâu
thẳm tâm hồn con người văn chương này còn có cả niềm đam mê khác, đó là hội họa
âm nhạc, nhiếp ảnh, điêu khắc. Tôi đã từng được chiêm ngưỡng
những bức họa, bức tượng nghệ thuật, tấm ảnh độc
đáo được đặt trang trọng trong phòng khách.v.v. Tất cả đã thể hiện một con người
có nội tâm phong phú, là dữ liệu hình thành những trang văn học để đời.
Ông còn như một
người thầy dẫn dắt những nhà văn mới
chạm ngõ văn chương, bằng những kinh nghiệm và lời khuyên dí dỏm sâu sắc khó
quên. “Văn chương không chấp nhận “đồng
phục” – Mà đòi hỏi phải để lại dấu ấn riêng, có cá tính sáng tạo nghệ thuật độc
đáo gọi là “duyên ngầm” khiến độc giả nhớ mãi không quên”.
Ông đã từng viết
“ Trong văn chương nếu ỷ vào tích lũy vốn
sống và tài năng thiên bẩm là chưa đủ. Nó luôn đòi hỏi sự huy động hết mình nỗ
lực và những năng lực tiềm ẩn, sự thăng hoa và hứng khởi bất chợt .v.v. Văn
chương một vùng bí ẩn, âu cũng là duyên phận con người”…
Tất cả những đam
mê văn chương và tính cách độc đáo của PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện được trân trọng ghi nhận dưới ngòi bút của
nhà văn Ngô Khiêm viết trong cuốn Nguyễn
Ngọc Thiện Văn và Đời những
dòng mà tôi tâm đắc:
… “Nguyễn Ngọc Thiện là sự kết hợp hài hòa của
tâm hồn nghệ sĩ, tư duy khoa học và trái tim nhân hậu. Con người Nguyễn Ngọc
Thiện là vậy đó, ông cháy hết mình với những đam mê bằng tinh thần, thái độ làm
việc nghiêm túc, chỉn chu và giàu lòng nhân ái ...”
*
* *
Buổi gặp gỡ đầu
năm đến thời điểm cao trào – Ban tổ chức mời lên sân khấu các nhà thơ, nhà văn
đạt thành tích trong năm qua và cả một quá trình.
Đồng thời chúc mừng anh chị em vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội – những
tràng pháo tay vang lên giòn giã. Nhất
là khi PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu đề xuất một số ý kiến rất trúng và
đúng, hợp lòng hội viên. Trong đó, ông đề
nghị đổi tên Tao Đàn văn chương từ Thi
nhân Miền Cổ tích thành Văn nhân Miền
Cổ tích, mang tầm khái quát đầy đủ các loại tác giả cầm bút tham gia nghiệp
đoàn
Tiếng vỗ tay lại
vang lên không ngớt khi PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện kết thúc bài phát biểu của
mình là một lời tuyên bố hào phóng đặc trưng phong cách của người con miền Kinh
Bắc “Trai tài, gái sắc”: Đó là ông xin trích một phần giá trị bằng tiền nhuận bút tái bản chục đầu sách của mình vừa
được nhận, tặng Tao Đàn văn chương. Cho dù mức thù lao
nhà văn nhận được còn rất khiêm tốn, nhưng dù sao cũng đã thể hiện sự trân trọng
đánh giá đúng đắn về tài năng của một nhà văn gạo cội, trọn đời cống hiến cho sự
nghiệp Văn học nước nhà.
Nghĩa cử hào
phóng của ông đóng góp cho Tao Đàn văn chương Miền Cổ tích tuy không lớn, nhưng đã thể hiện
tấm lòng, tình cảm của một con người hào hiệp,
tài đức vẹn toàn.
Kết thúc buổi gặp
mặt đầu xuân – Chắc rằng mọi người cũng như tôi ra về với một tâm trạng phấn khởi,
yêu đời. Yêu những con người đang giao hòa với nhau trong niềm đam mê lớn lao,
đó là văn chương và một mùa xuân mới bắt đầu.
Cảm ơn PGS.TS
Nguyễn Ngọc Thiện đã là một trong những tác nhân gieo nguồn động lực sáng tạo. Ông đã mang đến
cho tôi và bạn bè cảm xúc tươi mới.
Bước sang năm mới
– Xin kính chúc ông mạnh khỏe bình an : Phúc
- Lộc - Thọ (Tam Đa) đủ đầy và “Ngũ Phúc lâm môn”(*)!
Hà Nội, mùng 10 Tết Ất Tỵ
(7/2/2025)
------------------------------------
(*)Ngũ Phúc lâm môn nghĩa là 5 điều Phúc đến nhà mình : -Thượng Thọ, - Phú Quý , - Khang Ninh,
- Hiếu Đức và - Thiện Chung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét