THIÊN
THU HUYẾT LỆ - THÊM MỘT CỐ GẮNG GIẢI MÃ
VỤ KÌ ÁN DÂM ĐÀM
Đọc
“Thiên thu huyết lệ”, tiểu thuyết Lịch sử của Nguyễn Trọng Tân, Nhà xuất bản Hội
Nhà Văn, 2022
Vũ Nho
Vụ án Thái sư hóa hổ là một kì án
trong Lịch sử Việt Nam. Người bị kết tội hóa hổ âm mưu giết vua là vị trạng nguyên khai khoa,
đang giữ chức Thái sư đầu triều Lê Văn Thịnh. Một vụ án kinh thiên động địa! Cứ
vào tội danh âm mưu giết vua, Thái sư đáng bị kết tội “chu di cửu tộc”. Nhưng
thực tế thì sao? Một loạt các câu hỏi đặt ra mà chưa có lời giải đáp thỏa đáng.
-Là người tài cao học rộng, hiểu sâu
sắc lễ nghĩa Nho giáo, làm sao lại có chuyện âm mưu giết vua?
- Giết vua thì Lê Văn Thịnh có thể
ngồi nổi lên cái ngai vàng đó không?
-Giết vua mà không bị khép tội chết,
chị bị “an trí” lên Thao Giang, chưa đầy một năm thì tha?
-Giết vua mà gia tộc không ai bị
liên lụy? Không hề có bè đảng a tòng? Không tàng trữ vũ khí?
Những câu hỏi ngàn năm còn treo đó!
( Tựa - trang 12)
Với tấm lòng của một kẻ hậu sinh kính ngưỡng bậc đại khoa đầu tiên, người thiên tài mệnh bạc, dù cho “sử liệu về bậc vĩ nhân này quá it ỏi và không ít sai lạc”, Nguyễn Trọng Tân đã miệt mài làm việc trong 5 tháng liên tục. Từ khởi viết 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày hoàn thành 31 tháng 5 năm 2022. Và cuốn Thiên thu huyết lệ dày 512 trang khổ 14,5 x 20,5 cm với 41 chương sách đã góp phần giải đáp các câu hỏi nêu trên!
Điều đáng nói thêm là Thái sư Lê Văn Thịnh
không chỉ chịu nỗi oan khuất trong vụ kì án có nhiều điều bất thường trong Lịch
sử. Ông lại một lần nữa bị hàm oan trong vở chèo “Lí Nhân tong học làm vua” nổi
tiếng của nhà viết chèo lừng danh Tào Mạt. Trong vở chèo này, ông Lê Văn Thịnh là nhân vật phản diện, âm mưu cấu
kết với giặc Tống. Thế là từ một người có công đòi đất nhà Tống chiếm của Đại
Việt, người góp công trong cuộc chống Tống,
ông lại thành kẻ làm tay sai cho nhà Tống,… Thật là “Nỗi oan dậy đất, án ngờ
lòa mây”!
Trước Nguyễn Trọng Tân, GS.TS. Y khoa Ngô Ngọc Liễn, một người yêu Lịch sử
và văn chương đã viết 2 cuốn tiểu thuyết lịch sử về hai nhân vật nổi tiếng triều
Lý. Đó là Nguyên phi Ỷ Lan và Lê Văn Thịnh. ( “Mẫu Ỷ Lan” - 2013 & “Lê Văn Thịnh : Vụ án Thái sư hóa hổ”,
nxb Hội Nhà Văn, 2018).
Nguyễn Trọng Tân là người nối tiếp
GS Liễn. Và tiểu thuyết này, nhà văn đã huy động rất nhiều vốn sống, vốn hiểu
biết để khắc họa nhân vật Lê Văn Thịnh. Vì có đọc và viết về cuốn sách của GS
Liễn, nên chúng tôi có điều kiện để so sánh những cố gắng của nhà văn Nguyễn Trọng
Tân.
Nhà văn không chỉ viết về thời ấu
thơ của Lê Văn Thịnh. Ông còn xây dựng những nhân vật cùng đỗ đạt với Lê Văn Thịnh,
chuyện Lê Văn Thịnh hò hẹn và cưới cô thôn nữ Doãn Hoàn Doãn, chuyện Lê Văn Thịnh
hầu học nhà vua,… Tất cả các chương từ Gia cảnh đến Buổi
sát hạch kì lạ theo chúng tôi là thành công, tập trung vào khắc họa nhân vật
chính. Tuy nhiên các chương 14 ( trang 167) đến chương 20 ( trang 241) lại xa
chủ đề, sa vào lan man về cuộc chiến gữa Đại Việt và nhà Tống do Lý Thường Kiệt
chỉ huy. Cả bảy chương sách, Lê Văn Thịnh chỉ hai lần góp bàn mưu lược cho Lý
Thường Kiệt, được Lý Thường Kiệt và tướng
sĩ khen ngợi (trang 186 & trang 200). Như vậy thật đáng tiếc!
Bắt đầu từ chương 21 đến hết là cuộc
chiến của Lê Văn Thịnh với nhà Tống và những kẻ thù trong nội bộ của triều đình
nhà Lý.
Tác giả Nguyễn Trọng Tân đã lí giải
vì sao Lê Văn Thịnh lại có áo da hổ, đã “hóa hổ” nhằm dọa giết Vua. Nhà văn đã
chú ý đến tên “hề hầu” người Đại Lý bị giết, tấm áo da hổ là vật duy nhất bị mất.
Những người bênh vực Lê Văn Thịnh có chứng cơ để cãi tội cho ông. Phía đối lập ra sức đòi giết
Lê Văn Thịnh. Vua Lí không nghe phe kết tội, nhà vua cũng cảm thấy có chuyện
không rõ ràng, có mưu mô vu cáo, hãm hại Lê Văn Thịnh. Với suy nghĩ sáng suốt
và tránh tiếng “giết thầy”, nhà vua đã
không giết, mà chỉ đầy lên Thao Giang.
Tác giả cũng khéo léo để cho Lê Văn
Thịnh nói với các bạn thân tín đang phụng sự trong triều mối nghi ngờ có kẻ tiếp tay cho nhà Tống ở trong triều đình.
Nhờ đó, họ đã phát hiện ra sự câu kết của ổ tình báo nhà Tống do Đản Hớn cầm đầu
với Hỏa Văn Ngọ, Thái phó đầu triều, kẻ
thông gia với vua và bè lũ tay chân. Hỏa Văn Ngọ đã thú nhận sau khi bị bắt quả
tang đang bàn mưu tính kế với Đản Hớn. Ngọ đã cúi đầu nhận tội.
“Chính Hỏa Văn Ngọ đã sai kẻ dưới
lén vào dinh quan Thái sư giết tên hề hầu, lấy cắp chiếc áo da hổ. Đỗ Chùy ném
cái áo ấy vào thuyền quan Thái sư. Thái Bá chỉ chờ có thế thét Mục Thận quăng
lưới…Một màn kịch quá thâm hiểm, kinh tởm. Chúng tính toán tới từng chi tiết” (
tr 428)
Vậy là sáng tỏ vì sao Thái sư hóa hổ!
Những
dòng mô tả việc Lê Văn Thịnh làm thầy lang, thầy đồ cho bản Thu Cúc khá sinh động
và thuyết phục. Điều đó càng tôn thêm phẩm hạnh và nhân cách của một người suốt
đời vì nước, vì dân. Có một điều khác biệt với GS Ngô Ngọc Liễn. Cụ Liễn cho Lê Văn Thịnh vô tình làm cho hai giai
nhân, một ở thôn quê, một là tiểu thư khuê các ở kinh thành phải nương nhờ cửa
Phật. Còn Nguyễn Trọng Tân thì để cho nàng thôn nữ Doãn Hoàn Doãn theo Lê Văn
Thịnh lên tận Thao Giang và mất ở đó.
Về pho tượng cụ Rồng, trí tưởng tượng
của tác giả cũng phong phú khi dựng chương “Câu chuyện những đêm mưa”. Vị nghệ nhân Ninh Trọng Cát nhận đơn đặt hàng của
một người bí hiểm. Ông đã hoàn thành bức tượng cụ Rồng và trao cho khách. ( Thực
ra, các nhà nghiên cứu khẳng định bức tượng cụ rồng không xuất hiện thời nhà
Lí, mà khoảng thế kỉ 14 đến thế kỉ 17, nhưng nhà văn hoàn toàn có thể viết như
thế vì ông chỉ coi Lịch sử là “cái đinh” sử liệu mà thôi).
Rồi đến chương cuối nhà văn mơ gặp và nói chuyện
với vua Lí Nhân Tông. Nhà văn đã đặt cho Vua những câu hỏi rốt ráo của người
dân:
“
Phải chăng “cụ rồng” miệng cắn thân, chân xé mình là hiện thân của đức vua Lý
Nhân Tông. Là thông điệp về sự ân hận, dằn vặt của đức vua đã xử oan Thái sư,
trạng nguyên Lê Văn Thịnh, vị đại quan nhất phẩm, uyên thâm hàng đầu nhà Lý. Một
bậc trung thần hết lòng vì nước. Một người thầy đã dạy vua học?
-
Phải chăng người khách buôn sang cả, giàu có vào những đêm mưa ngàn năm trước đến
lều thợ gặp ông Ninh Trọng Cát, trùm cả thợ đá làng Ninh Vân, trong khuôn viên
chùa Diên Hựu, đặt làm bức tượng rồng ấy, chính là đức vua Lý Nhân Tông?
-
Phải chăng những chi tiết kì dị ở bức rượng “cụ rồng” là biểu hiện tâm trạng của đức vua. Làm hại
Thái sư Lê Văn Thịnh chẳng khác gì cắn xé vào thân thể mình?
- Phải chăng “cụ rồng” một bên tai thông, một
bên tai điếc hàm ý rằng trong một lúc nào đó nhất thời, đức vua đã nghe những lời
xiểm nịnh, dối trá; bỏ qua lời can gián mà hại thầy học đến thân bại danh liệt,
gia đình tan nát?
- Phải chăng nhóm “thợ làng Điềng” lên góp
công, góp của xây dựng đình thờ Thái sư Lê Văn Thịnh ở thôn Bảo Tháp ngàn năm
trước là đội “cấm quân” triều đình đóng giả. Bệ hạ đã lệnh cho họ lén chôn bức
tượng cụ rồng vào đất nhà Thái sư Lê Văn Thịnh, nhờ thời gian nói hộ lòng mình?
-
Phải chăng đức vua đã sai truyền khẩu dụ
tha bổng cho Thái sư Lê Văn Thịnh nhưng lại không dũng cảm xuống chiếu nhận lỗi
của mình?...
Tác giả tường thuật : “ Sau mỗi câu
hỏi phải chăng, thân hình đức vua Lý Nhân Tông cứ cong gập xuống”.
Các câu hỏi đó đều có câu trả lời
trong 41 chương sách công phu này rồi!
Câu
kết thúc tiểu thuyết được nhấn mạnh bằng cách viết hoa:
“
THÁI SƯ, TRẠNG NGUYÊN KHAI KHOA LÊ VĂN THỊNH BỊ KẺ XẤU VU OAN!”
Chúng tôi vô cùng trân trọng công việc
của nhà văn Nguyễn Trọng Tân! Vì viết về một nhân vật lịch sử đã quá xa chúng
ta, trong điều kiện tư liệu ít ỏi và không thống nhất. Quả thật là thiên nan vạn
nan!
Tiểu thuyết Lịch sử không phải là Lịch
sử! Tuy nhiên, những gì Lịch sử đã khẳng định thì cần phải cập nhật, tránh dĩ
hư truyền hư. Thật đáng tiếc cho chú
thích của Nguyễn Trọng Tân ở trang 224. Tác giả không tin rằng bài “Nam Quốc
sơn hà” đã được khẳng định không phải của Lý Thường Kiệt. Các tài liệu tin cậy
gần như thống nhất kết luận. (Lĩnh Nam chích quái nói
rõ bài thơ xuất hiện khi Lê Hoàn chống Tống. Việt sử diễn ca, Thiên Nam ngữ lục cũng khẳng định bài thơ xuất hiện
khi Lê Hoàn chống Tống. GS. Hà Văn Tấn trên báo Tổ Quốc số 401 tháng 1/1988 khẳng
định không một nhà sử học nào có thể chứng minh bài thơ đó của Lí Thường Kiệt.
PGS Bùi Duy Tân trong cuốn “ Theo dòng khảo luận văn học Trung đại Việt Nam”,
Nxb Đại học Quốc gia, 2005 cũng xác nhận
như thế.
Dù sao, chúng tôi vẫn đánh giá cao nỗ
lực minh oan cho vị trạng nguyên khai khoa nước ta của nhà văn Nguyễn Trọng Tân!
Thành phố Thủ
Đức 9/1/2025
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét