Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

THƠ VUI CỦA TRẦN ĐĂNG THAO GỬI VŨ NHO

 

TRẦN ĐĂNG THAO

GỬI...

Lâu rồi
Chẳng gặp Vũ Nho
Tưởng quan ngài dỗi
Nên bò sang Tây ?
Sang Tây vào tháng giêng này
Giá băng...
Chịu được mấy ngày bác ơi?
Em K vừa mới hỏi tôi
Sáu bảy tháng trời
Chẳng thấy cụ sang?
- Hay là cụ định chạy làng ?
Xin nàng đừng có
Nghĩ quàng nghĩ xiên !
Bác Nho là bậc chính chuyên
Nghĩa tình trọn vẹn
Nhân duyên hài hoà
Chắc ngài còn bận lại nhà
Ninh Bình, Gia Viễn
Đường xa mút mùa!
Cô em cứ đóng cổng chùa
Tạm phần dưa muối
Sớm trưa ,
Hắn về !
Vu Nho
Bác Thao là bác Thao Trần/ Thơ tặng tứ xứ...bác lần đến tôi/ Chả có gì viết ôi thôi!/ Bác gán danh hiệu mỗ tôi Chung tình!/ Nhận thơ mà bỗng...giật mình/ Bác ÔM CỘT ĐIỆN thình lình...ĐOAN TRANG! Haiza! * Phu nhân TĐT có câu: Lạ gì thơ phú các anh!/ Ôm cái cột điện cũng thành Em yêu!


Có thể là hình ảnh về hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét