Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

CHÙM THƠ CUỐI NĂM 2012



CHÙM THƠ CUỐI NĂM  2012
của ĐƯỜNG VĂN
---------------------------

TỰ BẠCH
Tặng anh khơ69
Một đời dạy học,
Cả đời đam mê;
          Công thành thân thoái,
     buông phấn về quê:

       Yêu cháu, vui mèo,
      đàn, thơ, cờ, sách…,
        bạn già ngẫu chuyện,
        lướt net, vào mail,
 
Thân sẽ tàn, hồn quyết không tan!
Với trời mây, cỏ cây làng Thụy!
Chiều 29 – 7 à 22 – 9 - 2012
NHỚ ANH ĐỖ
(3 dị bản)
                  1A

Một đời dạy học, một đời anh!
Chưa chạm 80 đã chẳng đành…
Từng chê kẻ ngốc lên đường sớm*
Sao bỗng đùng đùng hóa gió xanh?!
                    B
Bảy mươi tám tuổi đã già chi?
Thiên đình chợt lệnh, thoắt vùng đi?
Thân phàm, thôi thế thành tro bụi!
Hồn vút ngang trời - một áng thi!      
                   2
Bảy mươi tám tuổi đã già chi?
Sao trời chợt gọi, thoắt vùng đi?
Chẳng đoái vợ hiền lau mắt đợi,
Làm lơ, đàn cháu khóc râm ri,
Sững sờ, bầu bạn sầu ngơ ngẩn,
Xót xa, phường phố tới chia ly.
Thân phàm, thôi thế thành tro bụi!
Hồn vút ngang trời - một áng thi…
  • Ý thơ Đỗ Trung Côn (1935 –8 – 8- 2012):
 Xuẩn ngốc thay!có kẻ xui ta lên thiên đường,
biết đâu trên trần gian, ta còn bao bè bạn!   
          
                                                                  
                                                                                                         Sáng 12 – 8 – 2012. ĐV                 
TẶNG EM TRAI

            1. NGẪM

Chuyện li ti…mà mãi thù hằn!
Đến đoạn cuối đời bỗng ăn năn!
Cha ứa lệ vui, lòng đất lạnh,
Mẹ mừng móm mém thảo phùng xuân!
           
           2. AI?!

Hung hăng cho lắm, hỏi bằng ai?
Để tới bây giờ lại nhớ ai?
Ai giận, ai thương? gà cùng mẹ,
Ai biết rằng, ai đau đớn ai?!
           
           3. BỆNH

Hóa ra Tư cổ vì tâm bệnh,
Riêng, chung lộn lẫn, thật như đùa!
Giận dai vô cớ, tinh thần loạn,…
Ngoài năm mươi, sầu khổ, đơn cô…

Chưa muộn! từ nay chữa cũng vừa,
Anh em ruột thịt, bỏ nhau chưa?
Hai con bên mẹ mà thui thủi,
Xao xác đêm thanh, gió chuyển mùa…

Cầu trời chưa nỡ tuyệt dòng ta,
Hai em dựng vợ với xây nhà,
Để mẹ lên làng cùng anh chị,
Con cháu lo, thanh thản dưỡng già.

Loạn thần do tửu!
quyết lòng chẳng tha!
Đêm thứ bảy 18 – 8 – 22 – 9 - 2012

LÁ NHẶT CUỐI CHIỀU

                                         Lá
                                         nhặt cuối chiều
                                         lấm tấm
                                         sương theo
                                         
                                         Lá
                                         vàng ỉu,
                                         quăn qoeo,
                                         bàn tay
                                         củi rều
                                       
                                         Lá
                                         Thoảng mùi
                                         sông chết
                                         Nặng trĩu
                                         Nhẹ phèo                                       
                                        
                                         Ngỡ
                                         lá thơ
                                         Ỡm ờ
                                         như thơ                              
                                         Hồn chữ
                                         Xác xơ.

                                         Đêm sập
                                         Lá khép
                                         Khép
                                         ép
                                         Xẹp
                                         ẹ… p…
Chiều 30 – 11 – 2012. Âm u

HOÀI NIỆM YÊU
THỜI CHANH CỐM

1
      
    Nõn nường, muôn muốt cuốn nan thanh
   Vu vơ chuyện ròn sân kho chiếu bóng
            Mỗi đứa một đầu, mang mang gió lộng
       Cầu Sông mở cống, sóng dào tình xanh…

2

          Chớm khuya, thầm thì, lưng đồi trẩu rụng
Nương ánh tù mù, mon men tình tự,
  Trung du xây mộng, im lặng bão đêm
…45 năm, teo quắt sắc môi mềm.
21 – 12 – 2012


VUI TẶNG BẠN GIÀ

1. QUY TRÌNH  THƠ

, tình nẩy tứ, gợi hình,
Hình sinh vần, nhịp, chùng chình trứng tơ.
Gà thơnhiếp nhiếp” thực, mơ,
Bốn câu khắc khoải bốn mùa… thôi xao

29 – 8 – 18 – 22 - 9 – 2012
2. NH tặng ĐV

Tứ luẩn quẩn, chỉ ham tìm chữ,
Nài phẩm bình, rền dứ, rỗi hơi!
Bảo rồi: thơ thẩn! vè chơi!
Khen e hổ miệng, chê thời chẳng đang!
Khọm già! Đừng cố phồng mang!

3. ĐV tặng ĐP

Tứ nghèo, lộ, khoan tìm chữ!
Khéo phẩm bình, ai nỡ khua môi!
Đã rằng: thơ, ấy – trò chơi!
Khen thời ngượng miệng, chê thời sao đang!
Bạn già! Đừng gắng đa mang!

22 – 12 – 2012.
ĐV
* LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN HIẾU (qua mail,  ngày 23 – 12 – 2012)

            Tài thật! Hay dở đâu chưa biết mà nhoáy một cái, vận được thành thơ, lại chơi vần, tạo tứ, chọn chữ, nên câu… như thế này…  cũng biết là quá tài đã ! Kể như NH này - một gã cõng cãnh coi trời bằng đất - cũng xin bái phục lắm lắm!!!. Có cái gì day dứt. Có cái gì nhìn lại, có cái gì đùa bỡn, ân oán và cả sự tự nhủ mình. Thế là thơ! Hơn chán vạn kẻ khác rồi! Đường luật chuẩn, thơ cách tân, cắt chữ, bẻ dòng tung tẩy. Bài NHẶT LÁ… sa đà vào sự làm mới nhưng hơi ép, hơi chưa đủ tứ. Hoài cổ hình như sở trường của ĐV- một tay lắm chữ, một nhà luận lý, dạy học nên muốn tung toé ra, nhưng vẫn đành nhốt mình trong khuôn phép.
            Đọc 2 lần, viết tạm thế vậy!

4 nhận xét:

  1. Đọc xong chùm thơ
    Thẫn thờ suy ngẫm

    Đời người chiếc lá
    Thoáng chốc vàng rơi

    Còn lại trên đời
    Lung linh tâm sáng!
    PDT

    Trả lờiXóa
  2. Oái anh giởi thế link được cả sang Facebook. Em làm blog nhưng chưa biết chơi ra sao cả. Buồn tênh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đã gửi mẹo qua email. Nhắc lai: NV bấm vào biểu tượng F ở cuối bài. Sẽ hiện ra một khung để mình viết cái gì đó ( Mời mọi người...chẳng hạn). Viết xong bấm Share là bài sẽ được hiển thị đề bài trên FB. Chúc thành công!

      Xóa
  3. Tôi vẫn tin : Thác là thể phách, còn là tinh anh ( Nguyễn Du), bởi vậy không có gì bàng hoàng hay ngạc nhiên. Chúc nhà thơ khỏe và không ngừng sáng tạo! VN

    Trả lờiXóa