Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

36 TRIẾT TÌNH LỤC BÁT BỐN CÂU (Tiếp và hết))





36 TRIẾT TÌNH

LỤC BÁT BỐN CÂU

(Tiếp và hết))

NGUYỄN VIỆT ANH*

VI

30.    NGÃ BA

Con đường rẽ ngoặt bất ngờ,
Khiến chân lỡ nhịp, sững sờ ngã ba.
Mặc người về chốn xa hoa,
Còn ta sương khói, thừa ra buổi chiều!

31.    ĐẦU HÀNG

Mỗi chiếc lá, một lưỡi dao,
Vô tâm, cứa lẹm sâu vào không gian.
Đừng siết đau nữa, lá vàng!
Cũng đành quỳ gối đầu hàng mùa thu!

32.    NGÀ NGẬT (2)

Lứa đôi say với lứa đôi,
Riêng ta thui thủi một thời đã qua!

Không men, sao cứ la đà?
Người dưng cạn cốc, ta ngà ngật say!

33.    GIẢN ĐƠN

Biết bao là thứ cao siêu,
Mà sao chỉ ước một điều giản đơn?
Thế gian chia sẻ nỗi buồn,
Để ta nếm trải cội nguồn niềm vui.

34.    IM LẶNG

Nói gần bỗng hóa nói xa,
Nói vui gổng ghểnh thành ra nói buồn!
Biết tìm lời lẽ nào hơn?
Thôi đành im lặng để hồn thẩm nhau…

35.    RƯỢT ĐUỔI

Một cuộc rượt đuổi lạ lùng!
Đường riêng không ngắn, đường chung chẳng dài!
Bám theo hơi thở nhọc nhoài,
Phí công rượt bóng, đuổi hoài hồn ta…


Sau những ngày mưa dầm, 6 – 8 – 2015. NVA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét