Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

36 TRIẾT TÌNH LỤC BÁT BỐN CÂU (tiếp)





36 TRIẾT TÌNH

LỤC BÁT BỐN CÂU

(tiếp)

NGUYỄN VIỆT ANH*

V

25. CÓ? KHÔNG?

Thầm thì mà chẳng thầm thì!
Có gì sao nỡ có gì, thoảng qua?!
Ai từ thăm thẳm gọi ta?
Hay trong ta, tiếng vọng ra, gọi người?!

26. TRÊN NẤM CỎ XANH
  
(NGẬT NGÀ 1)

Ngật ngà, trên nấm cỏ xanh,
Y chang tanh tách một anh dế mèn!
Cỏ non nhắm ngọt sương mềm,
Nghêu ngao gáy khúc hồn nhiên, vĩnh hằng.


27. MẶT TRỜI

Tôi thương, thương lắm mặt trời!

Bốn mùa chiếu tỏa vời vời cô đơn.
Chói chang nóng, lạnh, tủi hờn,
Ban mai khắc khoải, hoàng hôn một mình…

28. MAI TỒI…

Đừng, em! Bứt lá trên cành!
Mùa yêu, cây cối đang dành cho nhau.
Mai rồi, năm tháng qua mau,
Người dưng bứt lá, làm đau chúng mình.

29. ĐỊNH NGHĨA

Quên là vui lúc cô đơn,
Khóc là vui lúc nỗi buồn đi qua.
Đau là vui lúc thiết  tha,
Ghen là vui lúc anh ta cùng người…

30.    BIẾT ĐÂU!

Sông trôi, chỉ biết trôi, trôi,…
Người yêu chỉ biết yêu thôi, hết mình!
Biết đâu vấp ngã đầu ghềnh,
Biết đâu sóng vỡ tung tành thác reo!

(Còn nữa)

Những ngày mưa dầm; 4 – 8 – 2015. NVA

--------------------------------


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét