Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Chùm thơ Vũ Oanh

Chùm thơ Vũ Oanh
Vũ Oanh, tác giả của tiểu thuyết "Bác sĩ trưởng khoa" vừa đoạt giải 3 cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn Việt Nam. Sau "Bác sĩ trưởng khoa", Vũ Oanh còn cho ra mắt bạn đọc tiểu thuyết " Ngọn tre già trổ hoa". Ngoài văn xuôi, vị bác sĩ còn làm thơ. Xin giới thiệu chùm thơ tác giả gửi trang vunhonb.



                                                                                 Vũ Oanh với nhà thơ Phạm Dạ Thủy



Vườn Trưa



Vườn xưa vắng bóng cây xưa

Chim hót

Ve kêu

Lá đổ...



Ngày ấy

Tre già trổ hoa

Lửa thiêu ngôi nhà yêu dấu...

Đằng đẵng ngày ông rời xa

Góc bể chân trời... con cháu!



Bão tố quê nhà quắt quay

Thiên thu dáng ông vẫn vậy.

Bấy nay, cháu đã về đây

Tay lật từng trang

                              sóng dậy



Vườn trưa không bóng cây xưa

Cháu đứng cúi đầu lẳng lặng.



                              Kim Thành, ngày Rằm tháng Bảy

                              Hà Nội, 20 / 12 / 2015.









 Cố  hương
                          Tặng chị em tôi.

                                   V. O



Níu con xuống bên giường

Mẹ nhớ quê mình lắm!

Thì thào trong bạo bệnh

Nghe mưa gió đoạn trường




Xa quê mấy mươi năm

Đìu díu cùng con cháu

Tận khổ xưa đinh ninh

Cam lai còn đau đáu.



Quê hương, ôi cố hương!

Vườn xưa

Và cây cỏ

Và đồng bãi dòng sông

Và hồn thiêng tiên tổ...



Những gì nơi xót thương

Thấm sâu cõi lòng mẹ

Nấm mồ cha bên đường

Cỏ xanh rì bóng xế.



                 Hà Nội, 0g - 1g30 ngày 15/2/2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét