Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

LẠI ...HÀNH ĐÔNG ( tiếp theo)



   
 LẠI ...HÀNH ĐÔNG
                 ( tiếp theo)

 5. THĂM BẠN…, HỎI NHÀ!...
TRẦN NHƯ BẢO
Lướt mưa, thăm bạn, đường chẳng xa!
Mải phóng… phê!..., quên bẵng mất… nhà!?...
Hỏi hết ngã ba, sà ngã bảy,…
Luýnh quýnh, phờ râu!... cũng thấy!... Chà!
16/1/2015. NB   
     6. LẠI… HÀNH ĐÔNG
ĐƯỜNG VĂN

                 Thượng
Khởi: Thất tinh; kết: tròn Tứ tử*,
Nhẹ đàn bay, ấp ủ hành đông.
Phùn giăng lất phất Từ Liêm Bắc,
Bấc buốt căm căm, hút gió lồng!

Vượt Hồng giang, bổ dốc Thạch Bàn,
Nồng nàn thi hứng bốc chan chan!...
Tứ mã lại tề phi, ngây ngất,…
Long Biên máy mắt, ngóng Trèm sang!

Cách cả dòng sông, mấy cánh đồng,
Vời vợi Từ - Long*,… chẳng cách lòng!
Dẫu mail luôn, bằng sao gặp mặt!
Năm đôi lần, gắn bó tây – đông!
                  Trung
Nắm bàn tay lạnh, đẫm nước mưa,
Tim bỗng châng lâng, đập… thẫn thờ!
Tình già, đâu cứ đùn năm tháng,
Chót lưỡi đầu môi, mới khó ưa!

Nâng ly rượu ủ, chào xuân sớm,
Nối nhau hối hả đọc, bình thơ;
Tặng nhau bản thảo văn vừa ráo:
Bập bênh, Giọt lệ… chồng…* , ngẩn ngơ!

Mừng con hơn cha, nhà tốt phúc,
Dù gái, dù trai: nặng hiếu – tình,
Cha cậy, mẹ nhờ, êm tuổi hạc,
Ông bà, cụ kỵ… mát hồn linh!
                       Hạ
Mê mải gẫu giòn, chốc… quá trưa,
Ngọc Trì trìu trĩu, sũng mây mù.
Vỗ lưng, hoan hỷ chào, bịn rịn…
Tứ tử ngược Trèm, mướt sóng mưa!...

  •  2 quận Bắc Từ Liêm – Long Biên cách nhau một dòng sông Cái. * Bập bênh; Giọt lệ… chồng lên… giọt lệ! Nhan đề 2 tập tiểu thuyết mới của HD vừa xong bản thảo.
TR - TB – TR, 16-17/2016. ĐV
  
 7. ĐÔNG DU THÙ TẠC
HOÀNG DÂN

               1. Lạc…?!
Đông du, mưa gió sập sùi,
Tứ lão lòng vòng... lạc tí chơi!
Từng đã dăm lần qua tán phét,
Mà vẫn lạc đường!... Thế mới zui!

               2. Dây…
Thơ… thẩn, Hoảng Chù* đọc liền hơi!
Chục bài, quanh quẩn, nịnh khỉ,… mơi!...
Xổ cả một dây, cười… tự thú:
- Khỉ khẹc gì mô?!... Chính mỗ tôi!
              3. Vùng kín
Thơ Bảo nồng, hăng, hóm… thấy mồ!
Ẩm thực – độc canh món… tô hô!
Cả chùm chim – bướm vây “vùng kín
Chơi lúc đèn lên, lúc tối mò!
             4. Liên hoàn
Thơ Văn, thơ Bảo, thơ Dụ, Dân,
Sửa, đọc, bình… nghe, vần nối vần.
Dở hay đâu nệ, zui là chính!
Cười tràn, dấp dính chút… dề dâm!
            5. Nghe, góp
Ngà, Chí Định thú ngồi nghe,
Hứng dào lên, ngoác miệng, cười phè!
Nêm, tán vài câu, ran lỗ nhĩ,
Gái dở rình chua, ngứa múi… ghe…!
                 6. Quà - Lại quả
Hưu chơi, tặng bạn đống quà!
Mũ, cam, thơ, rượu… gọi là… thảo thơm!
Lại quả, chẳng có gì hơn:
Thơ, văn mấy tập in dồn,… lấy hên!
Khách đưa sách, Chủ ký liền!…
Xế trưa rổn rảng… khéo quên nẻo về…!?

8. LUẬN  “LẠI… HÀNH ĐÔNG”…
HOÀNG DÂN
                                     1. Tứ lão hành đông… 
Hành đông, mưa giăng mờ mịt sông,
Gió bấc cơn cơn, lạnh thấu lòng.
Tứ lão dãi dầu như bốn tướng,
Bừng! bừng! bừng!... ý chí tiến công!

Hành đông, nung nấu hẹn cùng vui,
Mải nghĩ thơ văn, ngẫm sự đời…
Ôi chao! lạc lối loanh quanh mãi…
Phút chót, bập tay, hể hả cười!
          2. Nhất lão  mong… 
Bạn hẹn: chín giờ sẽ tới nơi.
Hơn mười giờ,… chẳng thấy tăm hơi?!
Liên tỳ đốt thuốc tùm lum khói,
Rấm rứt vào - ra, đứng lại ngồi!... 
          3. Gặp gỡ
Mừng rỡ đôi hồi, trước hiên mưa,
Chén trà hôi hổi, nhấp môi đưa.
Thơ… thẩn tràn chan như lũ ống,
Sầm sập, thời gian đã… quá trưa!
          4. Chia tay 
Tạ từ, lưu luyến Thạch Bàn, Long,*
Mã hồi, Tứ lão ngược sóng Hồng.
Lại hẹn giêng hai đón Nhất lão*,
Hành tây, sang Bắc**: luận… hành đông!
Thạch Bàn, 19.1.2016. HD

*Quận Long Biên; **Quận Bắc Từ Liêm; * HD sinh năm 1947, tự phong: lão Nhất. Lão Nhị: TNB, lão Tam: CCĐ, lão Tứ: ĐV, lão Ngũ: LN, lão Lục: LD, lão Thất: ĐC. Thất tinh Trèm – Thạch tự phong, phải chăng thứ tự sắp xếp theo tuổi tác, là như vậy?! Hy vọng, tương lai sẽ phát triển thành Bát tú, Cửu long… thì càng viên mãn thỏa chí tang bồng … ô hô!

9. HÀNH PHƯƠNG NAO?!

ĐƯỜNG VĂN – HOÀNG DÂN
                        
Hành đông, hành tây, hành nam, hành bắc
Hành phương nao? cũng cốt nhặt chút vui… hờ!
Có lẽ hành óc - tim là hành cam go nhất,
Câu thơ hay, đâu dễ gặp người thơ!?
                                                        
Hành óc – tim là hành sang trọng nhất!
Bởi được miên man trong mộng tưởng vô bờ.
Hái những đóa thơ hồn nhiên, ngây ngất,
Đỡ tuổi già không trượt xuống bùn nhơ!
                         
Không gặp người thơ thì gặp giấc mơ!
Lại lẩm nhẩm, gật gù,…Ối a! Tự sướng!
Câu thơ hay hiếm hoi như phần thưởng bất ngờ,
Ru hồn còm trong đêm dài lung linh mộng ảo…
                          
Hành phương nao? đâu có gì quan trọng!
Hành là để tìm, thắp nụ cười,
Giữa đám bạn già hiu hiu…,
dưới chân đài Hóa thân Hoàn vũ!

* Để kỷ niệm chuyến Đông du lần thứ 2 của Đường Văn, Cao Chí Định, Lê Ngà, Trần Như Bảo, ngày thứ bảy 16/1/2016, từ Trèm – Thụy Phương, Bắc Từ Liêm tới Ngọc Trì, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội thăm vợ chồng đồng nghiệp – bạn giáo – bạn thơ Hoàng Dân – Lý Chín.

Trèm – Thạch Bàn,
 trung tuần tháng củ mật
năm Ất Mùi, 21/1/2016.
ĐV - HD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét