Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

NỖI NIỀM KHÔN NGUÔI





NỖI NIỀM KHÔN NGUÔI

                           Vũ Công Hoan

Đầu đời làm lính làm quân
Cuối đời lắm nỗi lăn tăn kiếp Người

Ngày xưa củ sắn củ khoai
Phần gạo phải cõng đến vài phần ngô
Đói rét chỉ cốt ấm no
Đêm nằm vương vấn giấc mơ thiên đường
Khi tiền tuyến lúc hậu phương
Bảo đi là đến bảo dừng chưa thôi
Vui trong tổ ấm ba người
Nhớ từng hơi thở quen mùi mồ hôi
Một điếu thuốc cũng bẻ đôi
Thoáng buồn bạn đã ngậm ngùi sẻ chia...



                                                                Nhà văn Vũ Công Hoan

Giặc tan kẻ ở người về
Bắt đầu lại những bộn bề lo toan
Thiên đường xa tit mù tăm
Tình xưa áng cũng nhạt dần trong nhau
Mải lo xe xịn nhà lầu
Cốt sao khoá tới lại bầu chức to
Mua quan bán tước thơì xưa
Tưởng đã tuyệt nọc nào ngờ qúa ra
Người khôn vinh thân phì gia
Kẻ hèn lỡ bước cửa nhà tiêu tan
Thợ thuyền e mất việc làm
Dân cày mất ruộng, người oan đi trình...
Chao ơi cái đất nước mình
Bao giờ mới có văn minh công bằng?
Quanh năm suốt tháng chào mừng
Hội làng hội nước tưng bừng muôn nơi
Thành tích chỉ bằng củ khoai
Diễn văn cứ viết thật dài thật kêu
Hoá ra cái thói Chí Phèo
Gạt đi mà vẫn bám theo ăn phần

Thôi về sống lối cổ nhân
Tụng kinh niệm Phật thờ Thần cầu may ....

Ngày11 tháng 6 năm 2010 - world cúp thế giới tại Nam Phi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét