Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Về Triệu Xuyên, Long Xuyên huyện Phúc Thọ dự 49 ngày nhà thơ Nguyễn Đăng Luận

Về Triệu Xuyên với con cháu nhà thơ Nguyễn Đăng Luận
Trên FB của nhà thơ Nguyễn Đăng Luận, Nguyễn Đăng Chương, con trai của nhà thơ mời các bác, chú, bạn bè của bố về quê dự lễ 49 ngày. Tôi nhắn cho nhà văn Vinh Huỳnh để biết tình hình. Vinh Huỳnh nhắn lại đúng 9 h sáng 5 tháng Tám, những người đi sẽ tập trung ở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, cạnh cổng mặt phố Hoàng Đạo Thúy. Đăng Bẩy cũng nhắn tin cho tôi hỏi. Tôi cho Bẩy số của Huỳnh để liên lạc.
Sáng 5 tháng Tám, trời mưa khá to. Tôi bắt taxi ( may lại có xe) đến điểm hẹn mới có  8h 30. Hóa ra là người thứ nhất. Hồi lâu thì thấy Đinh Ngọc Quang cũng đi  ô tô đến. Có lẽ là xe người quen hay Grab? Tôi và Quang đợi đến 9 h. Bấy giờ Đăng Bẩy phi xe máy đến. Tiếp là Thanh Thuận. Rồi tiếp là Vinh Huỳnh và Thanh Hậu. Riêng Minh Ngọc thì không có xe taxi, không đến được. Sau Minh Ngọc nhờ một người quen chở đến chân cầu Thanh Trì. Chúng tôi chờ Ngọc ở trước cửa trụ sở  một phường của quận Hoàng Mai. Gọi đi, gọi lại, Vinh Huỳnh cho xe đến chỗ xe của Ngọc đậu. Bấy giờ đoàn mới đủ 7 người trực chỉ lên Phúc Thọ. Đến được nhà con trai Nguyễn Đăng Luận thì đã hơn 11 giờ. Cả đoàn thắp hương cho nhà thơ. Sau đó, ông thông gia , bố vợ của Nguyễn Đăng Chương và một ông bác về bên ngoại tiếp Đoàn. Sau khi ăn cỗ quê, cả đoàn cám ơn gia đình, rồi cùng lên xe ra mộ thắp hương cho nhà thơ Nguyễn Đăng Luận. Nguyễn Đăng Chương, con trai nhà thơ dẫn Đoàn ra nghĩa trang. Mộ nhà thơ nằm cạnh một số ngôi mộ khác của người làng. Bên cạnh là một  ao sen nho nhỏ. Mọi người  nhắc đến bài thơ " Lời thề lá sen" của Nguyễn Đăng Luận. Chẳng biết bên cạnh ao sen này, linh hồn nhà thơ có vương vấn với " Lá sen chưa kịp đi tu" hay không? Thắp hương xong, chúng tôi về Hà Nội. Mọi người thanh thản vì đã có mặt ở quê nhà thơ, thắp nhang và cầu chúc cho anh hồn  nhà thơ siêu thoát miền cực lạc.
Dưới là vài hình ảnh VN ghi lại.

                                  Đại diện gia đình có lời với Đoàn

                              Cháu Nguyễn Đăng Chương  cám ơn mọi người


                                  Ao sen nhỏ trong nghĩa trang

                                       Nhà văn Đăng Bẩy và cháu Đăng Chương bên mộ nhà thơ Nguyễn Đăng Luận
                                         Sau khi cải táng, phần mộ sẽ được xây theo quy hoạch
                                           Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận mãi mãi trong kí ức con cháu và bạn đọc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét