Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

TỔNG KẾT CUỘC THI VIẾT CHỐNG DỊCH COVID

 


TỔNG KẾT CUỘC THI VIẾT CHỐNG DỊCH COVID

 

Thưa các thi nhân Miền Cổ Tích!

Trang cuả chúng ta đã phát động cuộc thi viết chống dịch Covid, một loại bệnh dịch nguy hiểm   trên phạm vi toàn thế giới, cướp đi sinh mạng nhiều người, làm kiệt quệ kinh tế, gây đau thương khắp mọi châu lục.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những người cầm bút trong  trang Miền Cổ Tích chúng ta đã hăng hái, nhiệt tình dùng vũ khí văn thơ để cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đánh Covid, giữ gìn cuộc sống bình yên. Như  nhà thơ Bùi Kim Anh đã viết:

          Âm nhạc mang nhịp điệu thời Covid

          Thơ ca mang hơi thở phòng dịch

                             (Mẹ ơi tối nay sương mù dày đặc)

  nhà thơ Ái Nhân bộc bạch:

          Ta chống dịch với tâm hồn thi sĩ

          Như những bài ca thuở nào thắng Mỹ

                                       (Chung khúc khải hoàn)

Ban tổ chức đã nhận được các bài viết của các tác giả không dự thi nhưng hưởng ứng phong trào là Phạm Mầu,  Nguyễn Đình Bắc, Bùi Kim Anh,  Phạm Tâm Dung, Ánh Tuyết, Phạm Luyến.

Cuộc vận động sáng tác “THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH CHUNG TAY CHỐNG DỊCH” đã thu được kết quả tốt đẹp.

          Tổng số có 44 tác giả gửi bài ( 6 tác giả không dự thi).

          Tổng số bài: 250, trong đó văn xuôi có 6 tác phẩm bao gồm: 1 truyện ngắn, 3 tản văn và 2 ghi chép; Còn lại là 244 bài thơ.

 

          Ban Sơ khảo và Chung khảo, sau khi xem xét, cân nhắc cẩn thận đã chọn ra các tác giả và tác phẩm được giải như sau:

               GIẢI NHẤT gồm 4 tác gỉa :

1.   Nguyễn Phi Điện

2.   Phạm Thị Phương Thảo

3.   Đặng Thành Tô

4.   Dương Đoàn Trọng

 

GIẢI NHÌ gồm các tác giả:

1.   Lê Tiến Vượng

2.   Bùi Cao Thế

3.   Nguyễn Đăng Bích

4.   Đoàn Thịnh

5.    Vũ Tháp


 

GIẢI BA gồm các tác giả:

1.   Vũ Cần

2.   Tự Chương

3.   Bành Phương Lan

4.   Hương Ngọc Lan

5.   Lê Minh

6.   Phạm Bá Hà

7.   Ngô Thái

8.   Nguyễn Thanh Tùng

Nhiệt liệt chúc mừng các tác giả được giải!

Chúng tôi sẽ gửi tiền thưởng và GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢI đến các tác giả!

 

                              Ban Tổ Chức

 

 

Dười đây là TỔNG KẾT CUỘC  VẬN ĐỘNG DO NHÀ VĂN VŨ NHO THAY MẶT BAN TỔ CHỨC TRÌNH BÀY

 

Trước hết xin chân thành cám ơn các tác giả đã nhiệt tình hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác “THI NHÂN MIỀN CỔ TÍCH CHUNG TAY CHỐNG DỊCH”!

Ban Tổ chức vui mừng nhận thấy chất lượng các bài viết khá đều tay. Các tác giả đã tập trung thể hiện phong phú, nhiều mặt cuộc sống thời covid. Từ chuyện cách li chống dịch, chuyện thực hiện 5K, chuyện giúp đỡ nhau trong tình trạng  tự cách li, giúp những người “di tản” từ thành phố về quê hương… Tình cảm gia đình, đồng hương, tình cảm với quê hương, đất nước, với các chiến sĩ áo trắng (ngành y), áo vàng (công an), áo xanh (quân đội), áo nhiều màu (người dân) rất sâu sắc, cảm động. Những vần thơ động viên, an ủi, giúp nhau bình tĩnh, tự tin góp phần đẩy lùi đại dịch.

 

Bốn tác giả được trao giải nhất đều có số lượng nhiều nhất và chất lượng khá nhất. (Tất nhiên, sự so sánh cũng chỉ có tính chất tương đối, nên khoảng cách giữa các giải cũng không cách biệt quá mức, mà một chín một mười).

Anh Nguyễn Phi Điện đang sống ở trời Âu gửi những vần thơ lo lắng cùng đất nước:

               Quê hương tôi đang vật vã từng cơn

               Bởi đại dịch, bởi con trùng covid

               Đồng bào tôi đang những ngày khốc liệt

               Tang tóc đè trên mái ấm những gia đình

                            (Những dòng người di tản trên quê hương)

Nữ thi sĩ Phạm Thị Phương Thảo, ngoài các bài thơ dự thi ấn tượng, còn viết và xuất bản tập trường ca “Sự sống và lòng biết ơn” cùng với một tập tản văn “Phụ nữ và những mùa Covid”. Chị đã viết những vần thơ cảm động về những người shipper giao hàng trong đại dịch:

Người đi như con thoi giữa lòng đại dịch Covid 
Luồn qua bao ngõ ngách, phố phường!

Bao thực phẩm, thuốc men, sách vở, áo quần... và đồ ăn nhanh
Đang vượt qua “phong tỏa “ chở đến tận tay những người dân
Shipper! Sao chẳng ai gọi họ là những thiên thần ?
                                (Shipper)

 

 

        Cùng với đó là những bài thơ ngắn: Thay đổi thói quen, Mắt phố mưa, Mắt phố đau, Đi chợ mùa Covid

 

 

Nhà thơ  Đặng Thành Tô gửi những bài thơ lục bát nuột nà, có một giọng riêng về tinh thần giãn cách chống dịch:

               Bây giờ Coovid Cô vi

                Cướp nghề Thần Chết chuyên đi bắt người

               Thần bắt thì chiếu số trời

               Còn “Cô” hễ cứ gặp người , bắt luôn

                                   (Thời buổi Covid)

Tác giả đưa ra lời khuyên cô em giãn cách, khuyên người chớ  tụ tập, chớ đi lễ hội đông người:

               Giữa nằm viện với nằm nhà

               Thì nằm nhà vẫn cứ là sướng hơn

               Có khẩu trang, có xoa cồn

                So với thở máy vẫn hơn bội phần

                                ( Khuyên em)

Lại có cả nụ cười hóm hỉnh cô hàng xóm cứ mượn cớ xin cồn để gặp gỡ:

               Không cho thì bảo rằng “ky”

                Cho thì lại thấy nhiều khi cũng…phiền!

               Chuyện là có cô nhà bên

               Cồn chẳng mua cứ sang xin suốt ngày

                            ( Khổ vì …cồn)

Tác giả Dương Đoàn Trọng ca ngợi người phụ nữ Trần Huệ, mang tiền cứu giúp người về quê trên đường số Một. Chị giản dị đi dép tổ ong:

               Dẫm vào mùa nắng lửa

               Ngập trong cơn lũ lụt, bão giông

               Mang mồ hôi nước mắt

               Tặng người tránh dịch hồi hương

                          (Tình người)

Anh ca ngợi những lứa đôi lỡ hẹn đám cưới  vì đi tham gia chống dịch. Mong ngày vui thêm cả bạn “cùng chống dịch hôm nay”:

               Đành lỡ hẹn nhé em

               Mong tới khi mình mang thiếp cưới

               Mời cả những người

              Cùng chống dịch hôm nay

                                  ( Lỡ hẹn)

Nhà thơ còn viết lời dựa trên phần nhạc của bài hát quen thuộc với nội dung chống Covid để mọi người cùng hát.

        Tác giả Ái Nhân mượn lời ca quan họ để bày tỏ lời khuyên ở nhà chống dịch, không tụ tập, chơi bời:

               Lúng liếng à, lúng liếng ai

               Thôi đành chờ vậy, cứ cai vài tuần

               Lời răn y tế thấm nhuần

               Trời xanh, mây trắng, trong ngần…lại sang!

                           (Lúng liếng ơi)

 Anh soạn “Đại Cáo bình Covid” trong đó lên án những kẻ ham tiền:

               Ta hận lũ lưu manh ham danh hám lợi

               Tăng giá khẩu trang thừa cơ đục nước

               Hàng giả giấy vệ sinh ngăn vi rut được sao

               Lũ bất nhân lợi dụng dịch để vơ vét đồng bào

               Liệu có xứng là con dân nước Việt?

                        (Đại cáo bình Covid)

Tác giả bày tỏ sự tin tưởng vào sức mạnh đoàn kết cộng đồng:

               Cả cộng đồng chia sẻ những nỗi đau

               Người tuyến sau động viên người tuyến trước

               Tất cả chung tay vì dân vì nước

               Trần chiến này …Coivid ắt phải tan

                                  (Chung khúc khải hoàn)

Tác giả Vũ Tháp thì nhắc nhở chớ chủ quan, chớ  thỏa mãn chiến thắng vì con đường còn gian nan :

               Đây quân áo trắng điệp trùng

               Bủa vây đuổi giặc tân tận cùng làng quê

               Thành công, chớ vội hả hê

               Đường về toàn thắng còn kề gian nan

                                  (Hiệp đồng chống dịch)

Nguyễn Đăng Bích  ( Quê Nhà) xót xa, ngậm ngùi với những người mất vì Covid:

               Thế gian vật đổi sao dời

               Trăm ngàn gửi lại thành người cổ xưa

               Không hoa viếng, chẳng tiễn đưa

               Nắm tro ngấm những hạt mưa bùi ngùi

                           (Thu xưa, Thu nay)

Tác giả Lê Tiến Vượng bày tỏ nỗi niềm:

               Cách ly chả dám gặp ai

               Cầm tay giờ cứ sai sai…ngại ngùng

               Ghế giờ chả dám ngồi chung

                          ( Cách ly)

Và nhắc nhở mình, nhắc nhở mọi người:

               Bắt ruồi, con nhện giăng tơ

               Bắt ta, covid bỏ bùa tứ phương

                              ( Cách ly)

Không thể dẫn hết những dẫn chứng phong phú, đa diện, đa thanh  về việc chống dịch Covid của các tác giả được giải và các tác giả gửi bài dự thi  chưa được giải, hoặc hưởng ứng vận động.

           Hầu như ít thể loại văn xuôi, truyện ngắn, truyện vui.

Trưởng miền Phạm Tâm Dung có 2 bải tản văn rất hay về Hồ Tây mùa Covid. Thấm đẫm tinh thần nghiêm túc chống dịch, và tình cảm  cầu mong cho sớm bình an. Phó trưởng miền Nguyễn Đình Bắc có một truyện ngắn hài về việc tiêm vac xin.  Tác giả Nguyễn Thanh Tùng góp hai mẩu chuyện về người tốt việc tốt khá chân thực , cảm động, cùng với các bài thơ.

 

         Có thể nói cuộc thi đã kết thúc thắng lợi ngoài mong đợi. Khi đã hết thời hạn, vẫn có tác giả gửi bài về, không nhằm tranh giải mà là góp vào tiếng thơ chung. Chúng ta đã có những vần thơ, áng văn tràn đầy tinh thần chiến đấu chống dịch. Đó là những VĂC XIN đặc biệt cùng với các loại văc xin và vũ khí 5K chống dịch Covid.

Xin chúc mừng các tác giả được giải, các tác giả chưa được giải và tất cả miền viên MIỀN CỔ TÍCH  đã đọc, bình luận, cổ vũ cuộc vận động!

                              Hà Nội, tháng 12/2021

 

 

              

 

         

         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét