THƠ LAN LÊ

BA KÍCH TÍM NHÉ ANH!
Em yêu màu tím thuỷ chung
Hạ huyền đêm trắng, ta cùng nhé anh!
Quang Vinh* ba kích nổi danh
Một người uống để tròng trành cả hai
Cạn đi anh nhé! Ngày mai…
*Thương hiệu rượu nổi tiếng ở Hạ Long
RƯỢU MƠ YÊN TỬ
Tiếng lành toả ngát muôn nơi
Rượu Xuân Yên Tử chưa mời đã say
Mơ rừng mọc phía chân mây
Nàng Tiên Thứ Bảy qua đây thổi hồn
Quả tiên quyện với hương cồn
Chỉ nghe cũng đã bồn chồn người ta
Hội mùa Yên Tử tháng Ba
Thân thương trao gửi món quà rượu mơ.
YẾM ƠI!
Gió lùa giỡn dải yếm phơi
Vô tình tuột nút lả lơi sóng hồ
Thẹn thùng mây trốn xa lơ
Cầu vồng thương mối thắt hờ làm duyên
Ơ này cô gái thuyền quyên
Anh hùng há chẳng ưu phiền hay sao?
Trông kìa “cá lặn” dưới ao
“Chim sa” lạc lối, hướng nào mà bay?
Đắng cay vất vả đời này
Mẹ Cha đã nhận cho ngày con khôn
Ảo hoang muốn nổi sóng cồn
Xiêm y lạ lẫm, thả hồn mơ tiên
Đầm sen thoả sức du miên
Giùm anh thắt lại nỗi phiền yếm ơi!
Nàng tiên thứ bảy về trời
Em còn mê mải nâng đời nữa ư?
BUÔNG!
Lạc tay nhau giữa phố đông
Đôi ta lệch hướng
tìm mong ngóng … tìm
Hình như gió cũng lặng im
Làn mây tím biếc
nổi chìm thành đen
Một mình lạc bước phố quen
Một mình lạc giữa bon chen dòng đời
Một mình muốn khóc hơn cười
Một mình lạ giữa bao người lại qua
Một mình ôm giấc mơ hoa
Một mình đếm bước chân sa …. một mình
Dám đâu trách gió vô tình
Trách mây vô cảm
trách mình buông tay
- NS Quang chỉnh đã phổ nhạc Ca khúc “Buông”
THỨ THA
Nhớ Mị Châu!
Ai về Giếng Ngọc một chiều
Còn nghe thao thiết hồn yêu không già
Một thời bão nổi, can qua
Đầu rơi
nước mất
nỗi cha sinh thành …
Oan này gửi tới cao xanh
Nhầm tơ, lỡ mối duyên lành lệch đôi
Tưởng là loan phượng trọn đời
Ai ngờ rẻ rúng, ngậm cười vì đâu?
Xưa rồi nhắc lại thêm đau
Gạn khơi cũng đã vì nhau, vì tình!

Người gửi / điện thoại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét